Chào tất cả các Anh Chị.


Mình năm nay 29 tuổi vợ mình kém mình 2 tuổi, 2 đứa mới về chung mái nhà được 5 tháng hơn. Mình từ khi ra trường thì lao vào công việc ko mấy lo lắng chuyện yêu đương. Nên khi gia đình tác động nhiều mới khiến mình thay đổi và tìm kiếm một tình cảm thật sự, vợ và mình biết nhau được 3 năm nhưng chỉ là biết mặt, còn yêu nhau cho tới khi kết hôn là được một năm. Vì vợ mình là mối tình đầu của mình nên trong khi yêu hay về với nhau mình thấy còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc tình cảm gia đình mặc dù mình đã có cố gắng thay đổi bản thân nhưng vẫn thấy nhiều thiếu sót quá. Vợ mình giờ đang mang bầu 8 tuần tuổi, mình và vợ ở nhà thuê nhưng 2 đứa đã sắm đồ đạc gần như đầy đủ không thiếu thốn về vật chất dù không thực sự dư giả nhiều. Thời điểm này mình mới kd riêng nên gặp khó khăn mà làm thì lại cách xa nhà nên việc trễ giờ cơm giờ hẹn với vợ thường xuyên mặc dù cũng có những buổi về sớm. gần đây 2 vợ chồng liên tục sảy ra bất đồng và cô ấy thường xuyên giận dỗi mình mà mình không hiểu lý do. Hôm trước có cậu em qua nhà chơi tiện ae ngồi làm việc trên máy tính khá muộn, mình phòng thuê nên thấy vk mình ko vừa ý lắm. Mình thì lại ngại cho cậu em vì cv rất gấp ko thể hoãn lại cho ngày hôm sau dc. Xong rồi vợ và mình có tỏ thái độ với nhau, cô ấy liền đi ra ngoài rồi khuya muộn trở về nhà với khuôn mặt đầy bực dọc, mình thì áp lực cv công với thời gian gần đây cô ấy dỗi hờn nhiều khiến mình thấy mệt mỏi vì cứ phải chạy theo làm lành nên đã nạt lại cô ấy, 2 ng tranh cãi gay gắt trong lúc ko kiềm chế dc thì mình nói cô ấy ko chịu dc thì chia tay cho về ngoại. Rồi cô ấy nói đến nhiều vấn đề, nhiều chuyện mà mình ko được biết cũng như ko nghĩ ra khi mà 2 vkck sống với nhau bằng tình cảm. Mình có cố gắng vì cô ấy nhiều nhưng vẫn bị cho là một đàn ô tồi và ko đc lòng ng nhà cô ấy. Mình ức nghẹn có ném mấy đồ nhựa rồi bỏ ra ngoài. nay mình chủ động nhắn tin xl nhưng cô ấy nhắn những lời động chạm tới lòng tự trọng của ng đàn ông, cùng với tờ ly hôn và thái độ rõ ràng ko hợp tác ko liên quan. Liệu là do tâm lý của ng mang bầu hay thực sự mình còn thiếu thứ gì.


Mình thì rất thương cô ấy với bé đậu mà giờ cô ấy về nhà rồi lại bỏ qua bạn không biết mình phải làm thế nào mong các bạn chia sẻ với mình.