Hic, giờ mình cảm thấy hoang mang quá các mẹ a. Hôm nay sinh nhật ox xong mà về chán, chỉ muốn li di thôi.


Hai đứa mình yêu nhau đc 6 năm, trải qua rất nhiều chuyện buồn vui rồi đi đến quyết định cưới vào đầu năm. Đên nay cũng đựoc 6 tháng rồi, khi cưới hai đứa đều đen đủi đủ thứ: về công việc cả 2 đứa đều nghỉ, thất nghiệp mấy tháng liền, mình có thai nhưng rồi lại bị hỏng không giữ đc, buồn ơi là buồn. Cs cũng hơi vất vả nên nhiều lúc hai đứa cũng hay tranh luận, giận dỗi nhưng sau đó lại làm lành nhau ngay đc.


Ox mình rất tình cảm, quan tâm đến vợ, đên gia đình, bạn bè. Ai cũng khen anh tốt bụng, nhiều lúc chồng quan tâm mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, và thầm nghĩ rằng mình đc chồng yêu, chồng chiều như vậy là tốt rồi.


Nhưng, lại cái chữ nhưng mà mình rất ghét. Đó là khi ox nhà mình hay đi tụ tập với bạn bè, mà mỗi lần như vậy thì về là say, ox uống rất nhiệt tình. Mình đã nhiều lần khuyên giải uông vừa đủ thôi mà anh ko chịu nghe.


Nếu như say mà bình thường như những người khác thì mình cũng không để ý, quan trọng gì cả. Mà anh mỗi lần say như biến thành 1 con người khác vậy. Nhiều lúc rất chí phèo, rồi phóng xe nhanh, quát tháo người đi đường, chả coi ai ra gì cả.


Hôm nay cũng vậy, sinh nhật ox xong, a say đến nỗi mình fai đèo về, vậy mà đang đi dọc đường, có người phóng nhanh vượt qua mà anh đã lớn tiếng chửi 1 thằng đi đường. Thằng này nó cũng hăng, quay lại và định đánh nhau với ox. Mình đã xin lỗi người ta và mong người ta thông cảm không nên chấp người say rượu làm gì cả. Và mình đi tiếp, nhưng ox lại cứ đòi quay lại để tìm người ta để đánh nhau. Mình hết chịu nổi rồi. M cảm thấy ghét ox kinh khủng. Nhiều lúc mình cảm thấy rất xấu hổ, ngại ngùng vì cách cư xử vô văn hóa của ox.


Mình đã cố gắng để ox thay đổi nhưng đúng là bản tính thì khó mà đổi thay đc. Mình vừa muốn chia tay, li di cho xong bởi jo chưa có con, chứ sau này có con chắc sẽ phức tạp hơn. Mà giờ li dị cũng không biết đó đã là cách duy nhât chưa vì m vẫn yêu ox, nhưng yêu ít hơn trc. Vả lại mới cưới dc 6 tháng mà đã li di nên hơi ngại và lo bố mẹ hai bên phải suy nghĩ, buồn phiền. Trong mình bây giờ là cảm giác lo sợ 1 tương lai về 1 ong chồng nát rượu suốt ngày chửi bới. Có cách nào để thay đổi tình hình không các mẹ, hay các mẹ có lời khuyên gì chia sẻ em với. Bay giờ thì Ước gì em chưa lấy chồng.