Chào các mẹ trong Web.


E cưới chồng được 2 tháng, chồng em định cư dài hạn bên CH Séc, em thì làm nhân viên hành chính ở Hà Nội.


em xác định cưới anh xong ở với anh được 2 tháng, nếu may mắn có con và ở Việt Nam 2 mẹ con đợi anh , anh sang đó hơn 1 năm lo tiền và thủ tục giấy tờ em theo anh sang đó. Nhưng 2 tháng do tâm lý nên e không có thai.


Hiện tại chồng em đi được 2 tuần rồi em thấy lo 2 vợ chồng xa nhau thì rất dễ có những sự hiểu lầm.


Vì thực tế chúng em đến với nhau cũng vội vàng có thể nói do tâm lý hai bên và sự cần thiết dẫn đến hôn nhân của cả 2.


Anh năm nay 35 tuổi, còn em thì 27 tuổi, chúng em quen nhau qua em gái của anh, năm 2014 anh về làm nhà cho bố mẹ, anh lên Hà Nội và chúng em gặp nhau. anh bảo anh đến với em vì quý mến và sự chân thành của em, còn e đến với anh vì gì thì em không biết, em bất chấp sự phản đối của cha mẹ, anh em.


Em đang cảm giác bất an, lo lắng vợ chồng xa nhau, tình cảm chưa sâu đậm, em chân thành lấy chồng nghĩ theo chồng nên em tạo niềm tin ở anh, mọi hoạt động, dự định, công việc, mối quan hệ của em thì em đều cập nhật cho anh biết,


em đăng ảnh cưới của 2 đứa, thay đổi avata, tình trạng status lấy anh trên Face như một thông báo để chồng tin và yên tâm làm việc.


Nhưng anh thì không, anh không muốn đăng ảnh 2 đứa lên tường của anh, status, avata, và nhất là khi 2 vợ chồng nói chuyện qua skype em muốn xem chỗ anh ở ntn anh cũng không quay cho em biết anh nói đang có bạn ở đó.


em nói chuyện mùa đông có chồng ôm là nhất mà chồng em xa, anh bảo em kiếm dân quân mà ôm.


điều đó làm em nghi ngờ quá,


Trước kia bảo lo cho e sang giờ thì lại bảo lo em sang đó không chịu được khổ, bên đó khổ lắm anh lo e không chịu được hay em ở VN làm, 1 năm 1 tháng anh về thăm bố mẹ và em, anh còn muốn em về quê ở với bố mẹ chồng và làm việc ở đó nữa.


Giờ em đang mông lung, không biết em nên làm thế nào? khéo léo ra sao để chồng tạo cho em cảm giác tin tưởng và động lực em học tiếng theo chồng?


Em mông lung và sợ sang đó 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người không người thân thích mà chồng có điều gì e sợ nữa.


Em xin lời khuyên từ các mẹ.