Không biết có ai từng trải qua như mình không nữa. Mới cưới được 2 tuần, sau khi đi trăng mật về với cs hôn nhân thực sự. Vẫn ty mà chồng dành cho mình bấy lâu nay... mọi thứ k có gì thay đổ nhiều. chỉ có mình là thay đổi. Mình nhớ người cũ của mình, mặc dù chia tay cũng đã lâu, mọi thứ dần như trôi vào quên lãng, thì hôm nay lại sống lại làm mình cảm thấy khó mà sống được. Cứ mọi khi ở nhà có chồng bên cạnh thì không sao, Nhưng khi đến cty làm việc vào FB của người cũ là lại thấy nhớ. Thấy đau đau. hichic mình và chồng cũng quen nhau 4 năm yêu chồng mình cũng được 2 năm mà sao người cũ cứ ám ảnh mình hoài. Hay do mình chưa thực sự y chồng. nếu vậy thì mình phải làm sao đây ???