Mình mới lấy vợ được 3 tháng thì vợ bầu hơn 2 tháng, chả hiểu có nghén ngẩm hay tâm lý thay đổi thế nào mà độ này lại chê thức ăn nhà chồng không ngon, không hợp khẩu vị, không bổ dưỡng nên nằng nặc đòi về nhà ăn tất cả các buổi trưa cho đến khi sinh xong. (nhà vợ cách 2km, nhà vợ có nhà hàng ăn uống). Mình nghe qua đã thấy không ổn rồi, nhưng nghe lời vợ mình vẫn thưa chuyện với Bố - Mẹ, đương nhiên Mẹ mình không đồng ý, Mẹ nói là "Mẹ không cấm về nhà ngoại, nhưng về bên đó ăn hẳn , trưa ngày nào cũng về như thế thì người ngoài đánh giá mẹ như thế nào..." , vì nhà vợ gần nên hầu như tuần nào vợ chồng mình cũng sang bên đó ăn 1,2 bữa rồi. Từ khi về nhà mình thì vợ mình không phải làm việc gì vất vả cả ngoài việc rửa mấy cái bát, việc nhà thì bố mẹ mình đã nghỉ hưu nên các cụ cũng rảnh nên không để con cái làm việc gì cả, chuyện ăn uống Mẹ mình cũng rất thoải mái cam, bưởi, thịt, cá... thích ăn gì thì nói là Mẹ mua cho, thế mà 2 hôm nay mấy món đấy vợ không thèm động đũa, mẹ gắp thức ăn cho cũng không ăn. Trước đây Mẹ chồng-con dâu rất vui, rất hay nói chuyện giờ thì chỉ chào hỏi cho có, xong ai về phòng nấy. Vợ mình lại quay ra trách mình là vô tâm" thấy vợ không ăn, không ngủ được mà không hỏi han". Vì chuyện này mà nhà mình mấy hôm nay căng thẳng quá, ai cũng xị mặt ra. Mọi người cho mình xin ý kiến công bằng với.!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1