Chào cả nhà, m tham gia wtt từ năm 2010 cơ, nhưng tk cũ m ko nhớ pass. Mình ngày nào đi làm cũng vào WTT cả nhưng hôm nay m mới lập lại nick. Vào đây đọc tâm sự của các mẹ m mới thất mỗi người một hoàn cảnh.


M cũng đang rơi vào hoàn cảnh buồn, chán vô cùng. M chân thành mong nhận được lời khuyên từ mọi người, giúp m với, m đang lưỡng lự vô cùng/ Liệu m có nên ly hôn ko?


M cưới chồng từ năm 2011, đến giờ đã có 1 bé trai gần 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng m ko mấy hp, tất cả xuất phát từ việc ham chơi của chồng.


GIờ m cũngko bít phải bắt đầu từ đâu... nên có lẽ m chỉ nêu qua hoàn cảnh m thế này, mong nhận được chia sẻ của các mẹ.


- Mình là công chức, lương nói chung tạm tạm,tính hơi nóng vì thế hay mất bình tĩnh khi cãi nhau với chồng.


- Chồng m là người sống tình cảm (nhìu người nhận xét), tính cũng kha khá tốt, cũng chăm vợ, chăm con trong việc gia đình, nhưng nhược điểm lớn nhất đó là lô đề, ham chơi và kém tài, ko có việc làm ổn định.


Thật ra, khi yêu m cũng đã bít sơ sơ là a ham chơi, nhưng khi đó đang yêu, luôn nghĩ rằng a sẽ thay đổi khi có gđ nên m ko ngần ngại lắm, nhưng khi cưới về thì m hoàn toàn thất vọng. A vẫn như thế, ko thay đổi. Khổ hơn, cưới vợ xong thì a cũng thất nghiệp luôn, và thất nghiệp cho đến hiện nay (hơn 2 năm cưới nhau), nói chung cũngko hẳn là thất nghiệp triền miên, có ít thánglà a đi làm công trình, nhưng tg có việc/thất nghiệp là vô cùng bé, Vì thế, gánh nặng kinh tế đều do m cáng đáng.


Nếu cứ về kinh tế thì có lẽ m ko phải khổ sở thế này, bởi lẽ m vẫn quan niệm tiền ít tiêu ít, tiền nhiều tiêu nhiều nên việc a ko kiếm dc tiền m cũng buồn nhưng ko quá căng thẳng. Nhưng khốn khổ hơn, chồng m ko kiếm dc tiền lại còn dính lô đề, từ khi cướigiờ đã rấtnhiều lần m phải xoay tiền trả nợ cho a (a mang xe đi cầm), khuyên nhủ, làm căng lên nhưng chỉ được tgian ngắn. Hết lần này hứa đến lần khác hứa.


Và rồi khi m sinh con, a cũng đã thay đổi tí xíu, a ko có việc, ở nhà chăm con cho m đi làm, cũng vẫn chơi lô đề, nhưng thỉnh thoảng và số tiền nhỏ, kéo dài được hơn năm thì lại tật cũ, và đỉnh điểm là hôm kia lại mang xe máy vợ đi cầm.


Vốn dĩ cuộc sốnghàng ngày của vchồng m cũngko yên bình lắm, vì xuất phát chính là m ko tôn trọng a nữa, a làm quánhiều việc làm m thấy thất vọng và m cảm thấy a là thằng đàn ông quá kém cỏi.


Cũng nhiều lần ngườinhà, bạn bè khuyên m bỏ chồng đi, thằng lôđề là khóthay đổi lắm nhưng m thương con (con m rất quấn bố, quấn hơn cả với mẹ, cái gì bố nó cũnglà nhất và a cũng rất chăm con) nên m ko ly hôn được.


Nhưng đế hnay thì chín m thấy chán nản và ngoài tài năg kém cỏi, m còn cảm thấy nhân cách a thật tồi. M ko muốn chung sốngbên cạnh con người như thế nữa và liệu con trai m sống với ng bố như thế có tốt đwược ko?


M đang phân vân vô cùng, đợt này thì chính m cũngmuốn ly hôn.