Mình phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống tay 3 này được
Mình năm nay 28 tuổi, đã có 1 cô con gái hơn 2 tuổi, mình quen anh cũng tính đến nay là 5 năm. Anh đã có vợ và 2 con, con đầu 8 tuổi và con thứ 2 cũng bằng tuổi con mình.Khi anh đến với mình anh nói dối mình là đã li dị vợ, giờ chỉ có trách nhiệm với con mà thôi. Anh đã lừa dối mình và chị, khi con bé mình được hơn tháng cũng là lúc mình biết chị ấy cũng có con, mình thấy hình bé trên máy tính của anh. Lúc mình biết chuyện mình đã rất sỗ vì anh lừa dối mình, mình nói chia tay và nói anh chỉ cần có trách nhiệm với con mà thôi, hãy buông tha em ra.Nhưng anh ấy phản ứng rất gay gắt thậm trí còn đánh em khi em nói bỏ anh ấy...thời gian đó em đã không gặp gỡ hay nói chuyện với anh ấy mặc dù ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em hàng trăm cuộc. Sau nhiều lần như vậy anh vẫn không chịu và đe dọa em sẽ nói với bố mẹ họ hàng là em lấy và có con với người có vợ. Em không muốn sống với anh ấy nữa, em dọa nếu anh làm phiền em em sẽ nói cho chị anh ấy biết hết sự thật, anh ấy bảo vậy em nói đi, anh sẽ không bỏ em đâu. Sau những lần ấy em phản ứng gay gắt thậm trí chửi nặng lời với anh ấy, anh nói gì em toàn làm trái ý...không nghe bất kì lời nói của anh ấy, làm anh ấy ghét em. nhưng anh ấy vẫn yêu em, vẫn cần em. Từ ngày em biết chuyện em không thiết tha gì, có những cử chỉ không đẹp, lời nói khiếm nhã, chửi anh, anh cũng đánh em khi em đòi bỏ anh.Anh bảo anh không bỏ vợ anh được vì các con, và vì chị ấy cũng là người tốt. Anh sai vì làm khổ cả cuộc đời em, anh sẽ có trách nhiệm với em.Em và con cũng là gia đình anh và chị và các con cũng là gia đình anh. Anh không bỏ ai cả. Và chị ấy cũng đã biết chuyện của bọn em. Chị rất sốc và đau khổ, có gọi điện thoại, chửi bới em và nói em. Em chấp nhận điều đấy, em cũng nói rõ với chị là em chưa bao giờ níu kéo anh ấy, và giữ anh ấy hay bảo anh bỏ chị để đến với em. Em dùng mọi cách để anh ấy không còn nghĩ đến em, và bỏ em nhưng anh ấy vẫn như vậy. em cũng không biết nên như thế nào, chị là vợ anh chị hãy nói chuyện rõ ràng với anh và bảo anh chấm dứt với em. Nhưng mọi chuyện lại không như vậy, chị ấy đã tha thứ cho anh ấy, nhưng rồi anh ấy vẫn tiếp tục với em, cầu xin em, nói yêu em, em gửi tin nhắn cho chị ấy đọc. Anh ấy chưa bao giờ nói sẽ chấm dứt với em với chị nên anh ấy vẫn muốn tiếp tục sống với em và con, cân đối thời gian cho hai người. Ai cũng là gia đình của anh ấy, anh không thể bỏ ai được. Giờ em phải làm sao đây, để đến với em, anh đã ra ngoài ở 3 tháng nay rồi, công trường ở gần nhà anh không về, thi thoảng về chơi với con. còn mẹ con em tháng anh về 10 ngày ở với mẹ con em. Chị ấy giờ đã không nói gì và không bỏ anh, cũng không gặp em mặc dù em muốn gặp để chị ấy có cách xử lý với anh. Chị ấy bảo với em.gặp để làm gì hả em, không giải quyết được gì...Giờ em phải làm sao đây, em biết các mẹ sẽ rất ghét em, nhưng thực sự em dùng đủ mọi cách có thể để xa anh rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1