Mình có bầu e bé thứ 2 được 4 tháng rồi nhưng hầu như ngày nào mình cũng khóc. Mình chẳng tâm sự được vơi ai cả. Chồng mình nghe lời mẹ chẳng quan tâm gi đến mình cả. Cả tháng nay nó ko hỏi minh câu nào. Minh thay căng thẳng vô cùng, rất lo cho e bé trong bụng có ảnh hưởng ko. Nhieu khi muố li di nhưng nghĩ dếns con lại chùn bước , vì mình chỉ là con gai tỉnh lẻ lập nghiệp ở hnoi. Mình thấy cô đơn vô cùng, mình phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng đang mang thai bé thứ 2 nhưng từ khi bầu bí đến giờ đã 6 tháng rồi mà tâm trạng...
mình nghĩ là hiện h có 2 cách bạn có thể chọn
Thứ nhất, có lẽ bạn nên tạm lánh đi tránh xa khỏi chồng. Tốt...