Mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mình cần lắm những lời góp ý từ các mẹ. Chồng mình nghiện chơi game. Từ hồi cưới mình về thì hầu như không lúc nào đi ngủ trước 3am. Thời gian mang bầu mình khó ngủ. Ức chế chuyện này của chồng đã mệt lắm rồi lại thêm có những lúc 12pm ông ấy mò lên xem phim chưởng mở tv to đùng mà sáng sớm mai mình phải dậy sớm đi làm... Những lần như vậy mình thấy chán chường ghê lắm. Ông ấy còn lười nữa. Hầu như mọi việc nhà đều bàn giao cho mình dù mình bụng mang dạ chửa hay từ lúc sinh con đến bây giờ bé đươc gần 2 tuổi.
Và có lẽ từ lúc mình sinh con nên nghỉ ở nhà chăm con không đi làm thì ông ấy ngày một coi thường mình hơn.
Mấy tháng trước do bố mẹ đẻ của mình xây nhà trọ nên có vay chồng mình ít tiền (25 triệu) Nói thật mình có thể mượn số tiền này từ bạn bè mình để cho bố mẹ mượn tạm đến hết năm. Nhưng thấy nhà có tiền mà bố mẹ nói mượn có lãi nên mình nói chồng cho mượn. Vậy mà, hình như vì điều đó chồng chuyển sang coi thường bố mẹ mình. Mình định mượn bạn trả chồng số tiền này nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi.
Chồng mình ỷ thế kiếm ra tiền nên khi anh chồng mượn tiền thì không thèm hỏi mình một câu nào. Đem tiền ra đếm và gọi điện cho anh trai đến lấy. Lúc đo mình im lặng không nói gì. Và cảm thấy tủi thân ghê gớm nên đã khóc. Chồng khi đó mới nói là anh trai mượn tiền vài bữa sẽ trả. Mình nói rằng mình không có ý kiến gì về chuyện mượn tiền vì anh em giúp nhau là chuyện bình thường. Mình chỉ buồn vì chồng quá coi thường mình mà thôi. Lúc đó chồng im lặng. Mình nói nếu chồng muốn sống kiều tiền ai nấy tiêu, thân ai nấy lo thì mình ok. Từ giờ trở đi mình sẽ sống như thế. Nhưng chồng nói rằng một người làm ra thì cùng hưởng.
Sau đó khoảng 1 tháng vì kẹt tiền nên mẹ mình gọi điện cho minh hỏi vay 10 triệu nữa. Chồng mình từ chối với lý do là sợ không đủ tiền cho dự định chuyến đi chơi tết của tụi mình. Nhưng sau đó khoảng 2 tuần anh trai chồng vay 20 triệu. Chồng đồng ý ngay và có báo mình là anh vay tiền đấy. Mình hỏi chồng là nếu vay hết thế thì lấy đâu ra tiền đi chơi. Chồng nói rằng chồng sẽ đi mượn và m không nói gì với chồng nữa. Tối đến chồng hỏi mình giận chuyện gì sao không nói chuyện. Chồng hỏi có phải mình giận chuyện bố mẹ mình mượn tiền ko cho mà cho anh trai vay phải không? Mình thấy xót xa làm sao. Bố mẹ mình có ý định được tiền đền bù đất vào Quý I/2011 này sẽ cho tụi mình tiền để xây nhà( một khoản không nhỏ) dù mình chưa nói điều này với chồng nhưng mình cũng không bao giờ nghĩ chồng lại coi thường gia đình mình như vậy. Phải chăng chồng sợ bố mẹ mình vay sẽ không trả? Mình chắc không nghĩ sai cho chồng đúng không các mẹ.
Nói là ở nhà không đi làm nhưng mình cũng nhận thêm việc về nhà làm( mình là kế toán) dù không được nhiều nhưng cũng đủ chi phí tối thiểu trong nhà.
Tối hôm kia mình và chồng cãi nhau. Mình đang chán chồng lắm thì đến chiều tối hôm sau trong khi mình đang còng lưng lau dọn nhà cửa thì có loáng thoáng nghe chồng nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Nói rất ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng mình không quan tâm đến nội dung vì mải làm. Một lúc sau chồng xuống nhà dưới khoác vai mình nói với giọng rất hồ hởi thậm chí còn có chút run run vì xúc động nữa. Rằng " Con nhỏ người yêu cũ của anh vừa gọi điện cho anh. Lâu lắm rồi vậy mà mới nghe nó nói anh đã nhận ra ngay...." tiếp sau đó là kỷ niệm ngày xưa ào về. Và cuối cùng là " anh không xin được số di động của nó vì nó nói máy bị hỏng. Nhưng nó nói nó làm việc quầy số 35 siêu thị Bic C. Con nhỏ đó xinh xắn lắm, cao trên 1.6m và mình dây. Hồi yêu nó anh trân trọng nó dữ lắm dù nó có một quá khứ không tốt ( Cô ta từng làm cave nhưng đã hoàn lương khi yêu chồng tớ). Nhưng vì tại cô ấy khó nắm bắt... nên bọn anh chia tay.
Các mẹ nghe chuyện này thì sẽ cảm thấy thế nào. Chồng mình hào hứng kể mặc cho mình có nghe hay không. Và hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của mình. Mình buồn bã hỏi vậy sao lại lấy em thì ông ấy bảo " Ghét của nào trời trao của ấy" Chồng mê gái đẹp còn vợ vừa già vừa xấu...
Mình cảm thấy tình yêu và niềm tin của mình dành cho chồng đang bị bào mòn với tốc độ khủng khiếp. Mình ức chế khi thấy mặt chồng. Dù cố gắng nhưng mình vẫn không vui vẻ được. 1am mình leo lên giường ngủ thì chồng cũng lên và bắt đầu mở TV ra xem. Thế là mình ức chế và bùng nổ. M chán lắm rồi mong các mẹ cho minh lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1