Chào các anh chị, các mẹ và các bạn. Mình năm nay 27t , hiện tại đang sống cùng bme chồng , chồng và con trai gần 2t. Lần trước mình có lên diễn đàn để mong mọi người tư vấn về chuyện của mình. Mọi người tư vấn cho mình là nên ra ở riêng . Nhưng hiện tại chồng mình không muốn ra ở riêng. BC mình thì ngày càng quá, nói suốt ngày. Đỉnh điểm là hôm kia mình đã lôi con mình vô phòng và đánh bé rất đau. Đánh xong rồi mình thương con nằm khóc, không ăn cơm. BC mình dưới bếp nói vọng lên : là con cái bme góp ý phải nghe chứ không có cái chuyện dỗi hờn rồi bỏ cơm. :( chuyện cũng có gì đâu, con trai mình bện bố, không có bố thì bình thường ngoan lắm, nhưng có bố thì chỉ theo bố thôi, mẹ cũng không cần. Ai cố tình ẵm thì khóc ầm lên. Chỉ có vậy thôi mà ngày nào cũng vậy, cứ đến bữa ăn là BC mình lại nói. Nói thằng bé nào là hư, nào là chảnh, nào là mắc bệnh ngôi sao ... Mà không nói một lần đâu. Hầu như ngày nào cũng nói, cứ có cơ hội là nói. Thằng bé nhà mình tình cảm, cứ quát là con lại chạy lại ôm chầm lấy rồi hôn rối rít. BC mình nhìn thấy thì nói mình suốt ngày ôm ấp hư thằng bé... Khổ nỗi, nhà mình neo người, ông bà có mỗi đứa cháu, còn mình cũng có mỗi mụn con, ngoài xã hội thì không quan hệ với ai, cuộc sống ở đây ban ngày đi buôn bán tối về ai biết nhà nấy, có qua lại nhà ai bao giờ đâu. Thử hỏi mẹ con mình ở nhà có 1 mẹ 1 con thì sao tránh khỏi thằng bé nhút nhát cho được.
Rồi đến chuyện đi wc của thằng bé nữa, thường thường mình vẫn ẵm con vô bồn cầu xi đái ị, nhưng BC lại muốn cho nó đái vô chai và đem vô wc đổ vì sợ nó đái lên thành bồn, mặc dù nếu có rớt xíu nào ra mình đều lau kĩ. Chỉ có mỗi chuyện đó mà BC nói hàng ngày hàng giờ, cứ có cơ hội là nói. Thật sự mình cảm thấy rất buồn nhưng từ ngày về làm dâu, mình chưa cãi lại BMe chồng lấy nửa lời nào.
Rồi đến chuyện sinh hoạt trong nhà, trời lạnh, mình bật sưởi lên hong bộ quần áo cho con, BC về đột ngột thấy quát ầm lên là tốn điện với nóng nhà. Ông nói trước kia chỉ có mấy trăm kí điện, bây giờ cả ngàn kí. Mặc dù cái số tiền điện đó không bằng một tí một tẹo nào so với số tiền BC mình bỏ ra cho chiếc xe hơi hàng tháng.
Mình có nói với chồng với mẹ chồng rằng bây giờ nấu ăn với giặt giũ cho bé suốt ngày, thêm người thì chuyện tăng số điện là điều không tránh khỏi, chồng mình thì gạt đi, còn mẹ chồng thì nói đỡ, ý bố con không phải như vậy.
Rồi đến chuyện ăn uống. Mình với mẹ chồng hôm nào cũng như hôm nấy, cứ hì hụi trong bếp cả mấy tiếng đồng hồ mới xong bữa cơm nhưng chưa hôm nào ăn ngon cả. Hôm nào cũng chê món này mặn, món kia nhũn, món nọ nấu như khác mới ngon ... BC mình sợ bệnh, cái gì cũng kiêng, trứng kiêng, đường kiêng, đồ nướng kiêng, món chiên kiêng ...nhưng hôm nào nấu 3 4 món là khó chịu . Nói chung về ăn uống mình chưa gặp ai khó tính đến như vậy. Mẹ chồng mình thì hiền lành, với mẹ mình BC mình luôn luôn đúng.
Nhiều khi mình thấy ngột ngạt khi lúc nào cũng bị soi mói. Cái phòng khách của gd mình, hiện tại vợ chồng mình không có chỗ ở nên vợ chồng con cái mình ở tạm, lúc nào với ông đó vẫn là cái phòng khách. Ông muốn vợ chồng con cái mình ra ngoài trả lại phòng khách cho ông bà. Nhưng Mẹ chồng mình thì tình cảm lại muốn cả gia đình quây quần với nhau.
Hôm qua hai vợ chồng mình đã nói chuyện với nhau , chồng mình nói mình phải thay đổi nếu muốn sống cùng anh ấy. Bme luôn luôn đúng, bme nói đúng thì phải nghe, nếu có nói sai thì cũng phải nghe vì đó là bme anh. Mình buồn quá, mình nói mình muốn cho con về Việt Nam chơi 6 tháng với ông bà ngoại. Vậy là chồng mình gọi BMC sang phòng và bắt đầu nói những lời mỉa mai. BC mình nói : nhà phải có nóc, bố nói cái gì cũng đều đúng cả, bố tự cảm thấy mình chưa bao giờ nói sai cái gì cả. Mình chỉ biết im lặng. Sau một hồi nói thì chồng mình hỏi mình muốn gì thì nói với bme đi. Mình đã xin bmc cho mình ẵm con về Việt Nam chơi và bmc cũng đồng ý. Đêm qua mình đã suy nghĩ và khóc rất nhiều, có lẽ lần này mình đã có lỗi với con vì mình biết lần này về Việt Nam là chấm hết. Không biết rồi đây hai mẹ con mình phải làm sao để vượt qua, để sống tiếp. Rồi sau này con trai mình có tha thứ cho mẹ nó không khi mà không để cho nó được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của bme . Các mẹ ơi, hãy nói cho mình biết đi, mình làm vậy là đúng hay sai ?