Mình cần giúp đỡ... bạn nào là mẹ, là người mới lập gia đình và người đã từng trong cuộc, xin cho mình lời khuyên
Vợ chồng mình cưới nhau được hơn 1 năm. Mình sống cùng ba mẹ chồng. Em chồng của mình đã lấy chồng và có 1 bé gái. Cuộc sống của mọi người cũng khá tốt. Ba mẹ chồng đối xử với mình rất tốt, lo lắng mọi thứ. Nhưng có 1 vấn đề nhỏ là.... em chồng mình hay bồng con gái (hiện giờ là gần 2 tuổi và rất nghịch) vào phòng mình chơi. Mình hoàn toàn k thích ai ra vào phòng mình. Đây là chỗ riêng tư của 2 vợ chồng mà. Thực sự mà nói có lẽ mình vẫn chưa "lớn" về suy nghĩ hay sao mà mình cảm thấy mình rất khó chịu khi con nít đụng vào đồ của mình. Chồng mình bảo mình ích kỉ. Nhiều lần mình nói với chồng về chuyện đó, chồng mình bảo nhà chật, cháu k có chỗ chơi nhiều nên mới vào đây. Mình hoàn toàn không chịu đựng được điều này. Nhiều hôm mình đi đi làm về thì thấy hai mẹ con em chồng mình đang ở trong phòng mình chơi với cháu. Mình rất khó chịu về điều này. Mối quan hệ với mình và em chồng cũng khá tốt nên đó là lí do mình ngại không dám nói thẳng với cô ấy...
Bạn nào đã từng là mẹ , từng là người trong cuộc, xin bạn cho mình lời khuyên mình phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Bạn mới lập gia đình, minh cũng đoán chưa gặp phải những vấn đề rắc rối như mẹ chồng nàng...
-...
Nhà mình thì trước đây 2 thế hệ nhưng vì có mỗi mẹ già còn lại toàn đàn ông nên...
Mình cũng...
Tất cả các nguyên tắc đó đều đúng.
Nhưng đúng về mặt lý thuyết, áp dụng trên thực tế và nhất là xã...
Nhà mình thì thoải mái, cháu nào cũng vậy, cả kể các cháu hàng xóm. Bọn trẻ đến nhà, vào phòng 2...
Mình sinh con mới đựoc mấy ngày, trời lạnh quá nên mình để máy sưởi. Thế là bà nội bé mang...