Mình bênh vực thằng a nghiện ma túy hay người chị dâu trẻ của mình đây ?
A 2 mình 33t đã từng nghiện ma túy . Chị dâu 21t cưới nhau 4 năm nhưng bi giờ theo trai (vì chồng đi tù) hay vì xích mích với gia đình mình 0 biết nữa :))
Mình ghét chị ấy vì điều đó . Nhưng bi giờ chính mình đang bị khủng hoảng tâm lý vì lối suy nghĩ phong kiến (cái gì ba mẹ cũng đúng) của ông bà già (lần đầu tiên mình gọi thế) . Nên : mình 0 biết mình có sai khi đánh gia chị dâu ???
Chị dâu theo giai . 60% là như vậy . Nhưng chị dâu là 1 người trẻ trung . Thằng chồng nghiện ma túy . Mẹ mình có thể tốt hơn nhiều bà mẹ chồng nhưng vẫn còn tệ hơn nhiều bà :)
Ví dụ nhé . Trước đây nhà mình có 1 cô em họ đến ở nhờ . Thằng anh 2 (người mình rất ngưỡng mộ) suốt ngày chỉ trích cô em họ . Con bé mượn máy tính (học ngành IT) , mình cho . A mình lén tắt nguồn máy tính cho nó khỏi mượn . Con bé mượn đôi giày vì giày nó hỏng (nó nghèo), mình cho . Thằng a chửi nó (thằng a 31t) v.v.....................................…
Con bé giờ bị đuổi ra ngoài lâu rùi . Con bé đối với mình khá tốt, 0 vụ lợi gì cả . Con bé tên Triệu Ngân. Mới ngày hôm wa, thằng a mình biết nick yahoo con bé là Triệu Mẫn thế là nó bảo với mình "Con Ngân này tưởng nó là tiểu thư đài các hay sao mà lấy tên Triệu Mẫn . Nó tự đặt tên là Triệu Mẫn . Làm như danh giá lắm ."
Mình nghe mà đau xót . Nếu đó là mình, mình lấy tên Kramer nè, mình lấy tên blackeyes_6789 nè :)) a 2 biết đc thì còn nói gì ????
Thật ra mình chẳng màng vì đó là anh 2 mình rất ngưỡng mộ và yêu dấu . Nhưng lúc nãy mình nói là đang bị stress "phong kiến" của ba mẹ nên mình tự ngẫm lại : Phải chăng ,
chị dâu ra đi 1 phần là vì gia đình mình ?
Mình đem chuyện a 2 từ xưa suốt ngày cứ chỉ trích cô bé Ngân tội nghiệp thì mẹ nạt ngược lại mình :)
TÚM GỌN : CÂU HỎI CỦA MÌNH NÀ : 1 chị dâu 21t hơi đú đởn lấy chồng nghiện ma túy và ở tù vì đi ngược chiều và đánh giao thông , sau đó bỏ nhà ra đi , là LỖI CỦA AI ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bà chị dâu của mẹ theo trai là sai, đáng lẽ phải ly...