Hôm nay mình xin chia sẻ một câu chuyện của bạn mình và cũng muốn xin ý kiến của mọi người về trường hợp này mình thấy nhiều lúc cũng không biết thế nào cho đặng. Bạn mình có một cô em chồng, nhưng mà không hiểu sao không biết gì cũng hay xin tiền chồng bạn mình. Mà dù gì thì cũng là chị dâu thôi chuyện anh em nhiều lúc cũng ngại can thiệp nhưng mà giờ bạn mình nó cũng có con nên chuyện tiền bạc cũng cần phải cân nhắc để còn lo cho tương lai của con rồi cả gia đình nữa. Nhưng hễ mà em chồng bạn mình mà xin tiền là lập tức cái anh chồng này lập tức chuyển liền mà không hỏi ý kiến gì của con bạn mình cả. Nhiều khi kiểm tra thấy hụt tiền mà không làm được gì. Con bạn mình cũng nhắc mãi rồi nhưng không thể thay đổi được chuyện gì, mà bạn mình nó bảo là cô em chồng này có chồng rồi về tài sản thì cũng được bố mẹ chia cho rồi, có con thì bố mẹ cũng phụ chăm sóc, còn con bạn mình thì tự chăm con của nó rồi. Con bạn mình thì không phải sống ích kỷ hay chia rẽ gì hai anh em mà vì vợ chồng nó là tự tạo dựng mọi sự việc từ hai bàn tay trắng nên là mọi thứ đều nhờ bên ngoại bạn mình là chính, mà vì cô em chồng mà nhà chồng cũng đã đang nợ ngân hàng rồi mà chồng của con bạn mình giờ cũng đang bệnh nên không làm việc được nhiều như ngày xưa nữa. Nên là có khó chịu hay gì cũng im lặng rồi chịu đựng. Bạn mình cũng đã nhắn tin thẳng cho em chồng giải thích tình trạng rồi và mong rằng cô ấy đừng xin tiền chồng của bạn mình nữa. Nhưng bị nhà bên chồng nói này nói kia, bạn mình với chồng nó tội nghiệp lắm gì cũng lo cho bây giờ chồng bạn mình như thế mà không ai hiểu không ai thương. Cô em chồng còn nhắn tin kêu than rồi chửi bới đủ kiểu nữa, quả thực là sợ lòng người thật luôn. Tiền làm ra vất vả lắm mà cứ xin mấy trăm triệu mà chả hiểu làm gì. Mà bên chồng con bạn mình thì lại đòi chồng nó là ly dị bạn mình đi, khổ thế không biết. Bạn mình thì cũng muốn dừng lại nhưng mà sợ là tài sản hai vợ chồng cày cuốc bao năm cho nhà bên kia lấy rồi hưởng hết nên là nó đang không cam tâm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2