Mẹ nào có chồng công tác xa vào đây chia sẻ với em nhé
Chào các mẹ
Chồng em là công an, cách nhà hơn 100km . Cuối tuần chồng mới về được, mà nếu phải trực thì phải hai tuần mới về một lần, mỗi lần về chỉ được 1-2 ngày. Em đang bầu tháng thứ 7 rồi, một mình trong căn phòng trọ, xung quanh thấy các bà bầu được chồng quan tâm chăm sóc thấy tủi thân lắm các mẹ ạ, mà chồng em lại không tâm lý với vợ nữa chứ, thế nên em càng buồn và thấy cô đơn lắm. nhiều đêm nằm khóc chẳng ngủ được, em muốn mình thật mạnh mẽ để không ảnh hưởng đến con mà không làm được. Có mẹ nào như em không?:-S
Hi, conyeucuabameoi, Minh hieu tam trang cua nguoi vo xa chong, va nguoi dang mang bau!!! Se rat buon, va hay tui than lam!!! Minh da 2 lan mang bau...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Minh chua bao gio tiem thuoc do.
Nhung theo minh, ban nen di tim 1 bsi khac, va ke cu the nhu the, xem bsi nay co...
Cám ơn các mẹ đã chia sẻ và động viên nhiều nhé, có các mẹ chia sẻ, mình thấy bớt cô đơn và được an ủi phần...
Minh hieu tam trang cua nguoi vo xa chong, va nguoi dang mang bau!!! Se rat buon, va hay tui than lam!!!
Minh da 2 lan mang bau...
Cam on em da chia se cung chi.
Chi em minh hay cung nhau giu niem tin o ong xa, mac du o xa nhau, de cac ong...
Minh hien dang o Q Ninh Kieu, TP. Can Tho, ox minh ctac o Thot Not, cach tren 40 km, vi cong viec nen khi nao ranh...