Em năm nay đã là sinh viên năm 2, thật sai lầm khi quyết định ko đi xa, có rất nhiều lý do đã tác động vào quyết định của e khi ấy. Nhưng bây giờ lại thấy hối hận rất nhiều khi phải ở đây


Em với mẹ đã ko hợp nhau từ xưa đến nay, cho tới bây giờ vẫn vậy có khi còn gay gắt hơn, vì khi đã ý thức được mọi chuyện em ko muốn mẹ chi phối cuộc sống của mình và nhiều cái mẹ làm em ko thể nào chịu nổi, thế là lại cãi vã, hôm nay lại bị thêm mấy cái tát tới h mặt vẫn còn sưng. trong đầu bây giờ chỉ muốn làm sao có thể đi đâu đó thật xa, sống cuộc sống mình muốn. Nhưng lại ko có một cơ hội nào ngay trước mặt vì ngày trước e rớt đh nên phải học ở quê, bây h còn hơn một năm nữa mới đc liên thông, Hơn một năm nữa thật sự là quá dài cho ước muốn của mình. Giờ chẳng biết lấy đâu ra nghị lực mà típ tục đối diện với mẹ. Biết tính sao đây khi sắp tới đây là hè ngày nào cũng phải đụng mặt với nhau...