Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thấy ở đâu dù ở bắc hay nam một khi con gái đi lấy chồng là mẹ không được đi, mình đã đi dự mấy đám cưới rồi đều... Xem thêm
Ngày xửa ngày xưa, thời mà ông bà nhà ta còn đẻ nhiều, đẻ khỏe, đẻ vô tư cho có nhiều nhân công ý ạ. Đó cũng là thời mà... Xem thêm
Tức điên vì vợ mặ...
Vợ chồng em là du học sinh. Em tốt nghiệp xong về nước sinh em bé trước, chồng ở lại kiếm kinh tế đợi em ổn định rồi cũng về. Trước khi sinh, bà nội hứa sẽ ở nhà chăm cháu (bà buôn bán ở chợ). Chẳng m...
Mình là kiểu người bình thường nói chuyện thì rất thoải mái, nhưng cứ đến sinh nhật chồng là lại bí ý tưởng. Năm nào cũng muốn viết vài dòng thật ý nghĩa, nhưng mở điện thoại ra lại chỉ nghĩ được mấy ...
Mình là mẹ của hai bé nên mỗi ngày câu hỏi khiến mình đau đầu nhất luôn là: hôm nay ăn gì?
Trước đây mỗi bữa ăn thường phải sử dụng nhiều loại nồi, chảo khác nhau. Những món chiên thì lo nhiều dầu mỡ, ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1