Mình kể câu chuyện này để mong mn góp ý xem mình nên ntn với phía nhà ck.


Cách đây 2 tháng,bé nhà mình bị viêm phổi,phải nằm trên viện nhi 10 ngày.những ngày đó mih rất mệt và lo lắng.


Trong phòng bệnh, mẹ cứ giới thiệu ck mình là giáo viên còn mình làm công nhân. Thực tế thì ck mình sinh năm 85 nhưng mới xin đc đi dạy thể dục 1 trường tư với lương gần 3 triệu,mấy năm trước thì đi làm công nhân hoặc ở nhà không. mình làm văn phòng cho cty nc ngoài,lương 10 triệu.kinh tế gia đình chủ yếu mình lo,ngay cả tiền con đi viện.mình có vị trí nhất định trong cv.


Nghe mẹ cứ bảo mình làm cn,ck làm giáo viên mih thấy tự ái vì cứ như bị xem thường so với con trai bà.


Đến bữa ăn tối,mình có ý định nói để mẹ biết cụ thể mình làm gì.mih bảo ck “eo ơi,anh oi mẹ cứ giới thiệu a làm thầy giáo,còn e làm công nhân,e chạnh lòng quá đi “. Mẹ tiếp “thì làm công nhân chứ còn làm chi nữa “. Tự dưng đang sẵn mêt,tự ái, lại bị nhấn mạnh, trong khi mẹ mình biết rõ làm cn là ntn;trong lúc không kiểm soát đc mình buột miệng nhìn sang ck mình bào “làm cn mà có lúc nuôi đc cả nhà đấy a nhờ “. Ôi thôi, mình biết mih đã trọng tội,ko ai ăn cơm nữa,ck mình bỏ đi. Ngay sau đó mình đã xin lỗi mẹ và xl chồng,ck mình có vẻ bỏ qua vì a biết bình thường mình không bao giờ để ý chuyện tiền bạc ai kiếm hơn ai. Dù mình đã xl Nhưng mẹ mih vẫn giận ra mặt; hôm sau bà bảo vs ck mình là “loại co dâu láo toét “,ck mình nổi cơn tam bành lên vì thấy mẹ nói thế nên anh đã mắng chửi mình rất nhiều. sáng hôm sau mình đã nc với mẹ rất nhiều,mình xl mẹ nhiều và bảo con rất yêu bme và coi bme như bme đẻ của con,bt con không có ý như thế,và ck con cũng biết như thế. Bà nói “lẽ ra nên để ck mình lấy đứa nọ đứa kia ( những đứa ng yêu cũ của ck mình ) và còn nói ý là sẵn sàng để ck mình ly hôn mình nếu mình dám trì triết hay coi thường ck mình (bt thì mình có gì đâu,ck mình ko có việc ở nhà mình còn phải rất khéo léo để a đc thoải mái ).


Mình nói nhiều ,tưởng bà nguôi ngoai nhưng bà vẫn cứ giận ra mặt,mình xin lỗi thêm vài lần vẫn không ăn thua; ck mình cũng giận mình luôn.


Mẹ đẻ mình ra chơi với cháu,mẹ ck mình kể tội mình và bảo với mẹ mình là “con T (tên mình ) ko đáng xách dép cho con Lan- chi dâu mình “ và bảo là xóa số dt của mình luôn.trong khi chị dâu mình,bằng tuổi mình cũng học đh ra mà chẳng xin đc việc gì để làm,chỉ ở nhà ck nuôi-lương ck chị dâu cũng thấp,kte cũng khó khăn. Nhưng chị dâu mình thì rất khôn khéo.


Ck mình thì mấy ngày đó tỏ ra xem thường mẹ mình luôn, a đi làm về 2 bà đang ngồi a chỉ nhìn vào mẹ đẻ a để chào. Trước 1 sự việc rất nhỏ mà ko phải lỗi gì của mình a cũng viện cớ nổi nóng lên và khi mình và mẹ mình đang đứng a bảo mình “câm đi ko chiếc dép vào mặt “…


Theo mn thì mẹ ck mình có quá đáng khi nói thế ko và mức độ sai trái của mình có to quá tới mức bị mẹ ck và ck nói thế ko. Phân tích giúp mình.