Chả biết phải nói thế nào cho mọi người hiểu được những ngổn ngang trong lòng em lúc này ! Em lấy chồng được 2 năm nay thì bị cãi nhau với chồng lần nào thì đều do nguyên nhân tại mẹ chồng em hết . Bà là 1 nhà giáo đã về hưu được 5 năm , trước khi cưới em cũng đã biết là bà rất khó tính rồi , nhưng không ngờ chồng em ... là người cái gì cũng nghe theo mẹ hết . Từ chuyện ăn mặc ... cho đến cách cư xử với vợ ... mẹ chồng em mà nói là chồng em làm theo luôn , bất chấp cảm xúc của em như thế nào , ra làm sao thì bà vẫn luôn cho rằng VÌ LO CHO CON NÊN BÀ MỚI NHƯ VẬY !!! Bất kể là trời mưa cũng như trời nắng , em cứ đi thì chớ về đến nhà là bà bắt đầu ca cẩm ... LẤY CHỒNG LÃI ĐƯỢC CÓ ĐỨA CON MÀ SAO KHÔNG CHỊU ĐẺ ĐI ... muốn đẻ là đẻ được đâu ... cố lắm thì vừa có lại bị lưu thai ... chả ai muốn thế cả !!! Nhưng cái số em nó thế thì biết làm thế nào :Sad: ! Lấy chồng rồi , muốn về tâm sự với mẹ cũng khó , muốn nói cho chồng hiểu cũng không xong ... em mà ra đường gặp bạn bè thì lại bị trách ... CỨ ĐI THẾ BẢO SAO KO GIỮ NỔI CÁI THAI ... ức chế sắp chết rồi viết lên đây để mọi người chia sẻ với em nhé :Sad: !
Chuyện muôn đời nhỉ, thôi em chả comment dc gì về chuyện này, bó tay toàn tập...Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi kiểu MC...haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hehe, đùa...