Chào các chị. Em năm nay 19 tuổi. Ck e 25 tuổi. E lấy ck dc 7 tháng rồi và cũng đang mang bầu 3 tháng.
Những ngày đầu làm dâu thật sự rất vất vả, khổ cực..
Hôm đầu tiên về nhà ck. E phải làm rất nhiều việc. Anh em họ hàng ăn cỗ xong là về hết. Bố mẹ ck ,em ck mệt nên cũng lên giường nằm. Em phải 1 mình rọn rẹp .lau rọn cả nhà hàng xóm .đến lúc xong công việc mệt quá đi lên phòng thì Ck say rượu nôn mửa khắp phòng. Lại phải rọn tiếp. Đến lúc e mệt quá ngủ thiếp đi. Bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa. Em và ck đều bật dậy. E ra mở cưả thì thấy mẹ ck đang đứng ở đó và nói : mấy giờ rồi mà còn ngủ. Định để tôi nấu cơm rồi mang lên tận phòng cho à
E sợ quá xin lỗi mẹ rối rít nhưng mẹ chẳng nói gì . E buồn đến phát khóc. Cố gạt dòng nước mắt đi xuống nấu cơm.
Mẹ đưa cho e 3 củ su hào bảo e gọt .con dao cùn quá e loay hoay 1 lúc mới xong. Mẹ ck e bảo " con dâu kĩ tính gớm nhỉ " .e biết e k vừa mắt mẹ nên mẹ nên nói thế. Lúc ck e đi xuống mẹ vừa nhìn thấy là nói luôn. Con dâu ở nhà mẹ đẻ chắc được nuông chiều chẳng phải làm gì. Giờ đi lấy ck thì côs mà học nấu nướng đi. K khéo tan vỡ hạnh phúc gia đình đấy. Ck e nghe thấy cũng chẳng nói sao. Lúc e ra ngoài nhà rồi quay lại thỳ thấy ck nói với mẹ là : mẹ dạy nó nấu nướng đi. K mai con đi làm về mà k có cái miếng cơm ra hồn mà ăn thì con chết luôn đấy
E nghe thấy mà nước mắt lưng tròng. Vừa lấy ck đã chịu lời cay đắng. Lúc trước yêu nhau e nói k biết nâú cơm a bảo là a sẽ nấu hộ. Thế mà bây giờ tan nát hết. Mà e cũng có phải ngu đần gì đâu. Chỉ là ở đây ăn uống khác biệt e chưa quen thôi. Cứ mẹ ck sai e làm gì là ck e hỏi. Thế có biết làm k. Đến gọt quả táo,quả khế mà ck cũng nói vậy.làm e rất buồn.
Buổi tối lắm khi e đi làm về mệt mà vẫn phải giặt mấy chậu quần áo đầy của cả nhà.thế nhưng mẹ ck còn nói e có phúc lấy được a. Mới nhàn hạ như vậy.
Nhà ck e phải nói là rất nghèo. E lấy a vì con ng a chứ k vì gia cảnh. Vậy nhưng e k biết nghèo là khổ như vậy. Ở chung với bố mẹ ck ,em trai ck 20tuổi , e gái ck 16 tuổi và 13 tuổi. Nhà đông con đều đang đi học.bố mẹ ck đều bệnh k làm được gì.chỉ có vợ ck e là đi làm nên phải nuôi cả gia đình. E làm 6tr 1 tháng còn ck e chỉ làm được 3tr nhưng cũng chỉ đủ ăn uống và chu cấp cho các e đi học thôi. Còn tiền thuốc men bệnh tật của bố mẹ ck thỳ k đủ phải đi vay bên ngoài . Nhưng lúc đó e cũng chẳng suy nghĩ gì. Tới lúc e có bầu 1 tháng ,ck e bị bệnh nặng. Trong nhà chẳng có gì. E phải bán hết trang sức và mẹ e cho thêm được 70triệu chạy chữa cho a.đến hôm qua. Mẹ ck nói với e rằng. Nhà e còn nợ ngân hàng 400 tr nữa. Nói e thương mẹ thì trả giùm cho mẹ. Lúc đó trời đất dưới chân e sụp xuống. E có nói với a nhưng a pảo a thương mẹ thương cả e. 2 Vck cùng cố gắng trả nợ. E đã có bầu 3 tháng rồi.sau này e còn phải nuôi con e nữa. E phải làm sao đây.