em chào cả nhà.


em xin phép đưa chuyện của mình lên đây để mọi người cho e lời khuyên e nên như thế nào cho phải.


gd e có 5 người con gái. bme e làm nông vất vả lắm để nuôi chúng em ăn học. e là con gái út. sau khi học nghề xong bme muốn e cưới ck sớm vì ở xa nhà hơn 400 cây số nên bme rất lo thân con gái 1minh ốm đau k biết dựa vào ai....


ra trường e đi làm và gặp a. a hơn e 8 tuổi. a làm công việc nhà nước còn e thì làm tư nhân không ổn định.


anh là người ít nói chu đáo và ngoan.


khi yêu a e thấy a giống như là ba mình vậy. lo cho e từng bữa ăn giấc ngủ... tg quen đc 8thag chung e qdinh về ra mắt gd và kết hôn.


lúc e về ra mắt gd a ấy. gd a cũng làm nông bthuong như bao gđ khác. nhưng lại có cô dì chú bác làm nhà nước cũng giàu có. nên khi e về thấy mẹ a ít nói. mà nói thật là cũng k hề hỏi han e một câu j hết. chỉ có ba a là hỏi về gd e và công việc của e mà thôi.


lần đó e cũng hỏi thẳng gd a ấy có thích e k? bme a ấy có phản đối e k? lúc đó bme a ấy nói 2 đưa đã thương nhau thì cgag nhường nhịn nhau mà sống hai bác k có ý kiến j.


từ lúc bọn mình yêu đến khi đám hỏi gd a ấy ra 1lan là đám hỏi. chắc là sợ tốn tiền ni kia nên mới k ra gặp mặt thông gia. bme minh thì thương con k dám làm khó sợ sau ni họ làm khổ con mình


lúc đám hỏi do khoảng cách địa lý xa nên mẹ a ấy nói e cbi lễ vật( khi đó e cũng hỏi bác đătj cái j để cháu đặt giúp chứ gd cháu k đòi hỏi cái j hêt)


sau đó đám hỏi xong mẹ a ấy nói e là ngta đi đám hỏi chỉ có 10 miếng trầu cau. bên đây đặt làm mà làm cả một buồng cau đắt tiền ni kia. khi đó mình chỉ nói bác nói con đặt mâm quả nv thì con cũng nói họ dặt 1 mâm trầu cau chứ bác k có nói cho con là đặt 10 miếng trầu cau.. lúc ấy mình biết gd a ấy bắt đầu sn về tiền bạc quá.


ngày gd nhà gái tổ chức nhà trai k ai ra với lý do bận việc chỉ có ck mình ra.


rồi ngày đám cưới gd mình vào nhà nam để tổ chức. mẹ a cũng k nỡ thuê chiếc xe hoa cho bọn mình mà nói mình đi chung xe với bme. thật sự khi đó mình sốc. ck mình thì cứ nói mình bày vẽ. qtrong là sống với nhau chứ ba chuyện đó k qtrong


năm 2016 rồi mà gd nhà ck thuê áo cưới cho mình ở một cái tiệm áo cưới nó tồi tàn quá mức. nó tệ hơn cả cái phòng trọ sinh viên nữa. giá thuê áo cưới 100k/cái áo dài 50k/cái. lúc đó mình thật sự bất ngờ nhưng chuyện đâu còn có thể quay đầu được nữa.


bthan mình nhiều ngươid nhận xét là mình đẹp hiền và ngoan..


cái lúc chụp ảnh cưới mua đồ cưoi giày dép tca ck e toàn lấy tiền e với lý do a k có tiền. lúc đó e cũng vui vẻ dù j cũng là vc rồi e k tính toán


sau khi cưới mình thuê nhà ở chung với e gái ck. nói e nhưng nó hơn tuổi mình. mìn vẫn gọi nó là chị.


ck mình muốn mình mở quán nhậu bán. để nhanh kiếm tiên mua nhà ở tp. mình chấp nhận bỏ việc để ở nhà làm cùng e gái.


mẹ ck vào chơi phụ giúp cùng hai chị em. chuyện xích mích bắt đầu từ đây.


lúc đó ck e đi công tác 3 mẹ con cbi đò mẹ nói mình lấy cho mẹ gói thịt trong tủ đá. mình đứng dậy lấy rồi cầm thịt ném cục thịt về phía bà để bà làm, khi đó mình k hề sn cai j hết. chỉ nghỉ là ném về phía mẹ để mẹ lấy làm mà thôi. giống như mẹ mình ở nhà vậy. nhưng khi đó e gái ck và mẹ ck lại tố cáo với ck mình là mình tức mẹ rồi cầm thịt ném vào mặt mẹ. ck mình nạt mình k tin mình. mình cũng gthich cho mẹ và e ck là mìn k có ý ném thịt vào mặt mẹ. chỉ là mẹ ngồi bên kia con ném về phía mẹ để mẹ lấy cho nhanh trong khi con cũng đang làm đồ đạc để ngênh ngang giữa nhà... e xl me ck và khóc suốt 2ngay. vì sự oan ức và cảm thấy tủi thân. ck một mực bênh vực. em ck lớn giọng nói mình hỗn " chị đừng tưởng chị làm chị mà chị làm j cũng được làm chị chị còn ít tuổi hơn e.. chị k bt cách cư xử này nọ nói những câu xúc phạm mình lắm"..


nhưng thôi chị e thì mình phải bỏ qua mà sống.


tg sống chung tiếp tục. e ck có bầu mình chở nó đi khám. đi mua đồ ăn giặt quần áo... mình k hề có sn ghét bỏ j nua. nhưng e ck và mẹ ck thì k như trước nữa. thể hiện ghét mìn ra mặt.


sau đó e ck về nghỉ sinh. mình qdinh nghỉ buôn bán tìm việc khác làm. ck mình k ưng nhưng rồi cũng chấp nhận. vì mở quan 4 tháng mà âm hết tiền cưới luôn. do khách ít tiền mặt bằng nhiều.


sau khi nghỉ trả mặt bằng cho ngta ck mình mua nhà. noi mua nhà nhưng vay ngân hàng tca. mìn xin việc làm lại lương thag 10triu trả ngân hàng hết 10triu. ck minh lương 8triu. nhưng mọi ng bt k ck minh chưa bjo đem tiền cho mình. a ấy giữ hết đảm nhận luôn việc đi chợ chi tiêu trong gd.


tính đến bjo cưới nhau 7 thag mà mình nghe khoảng tg nó dài dặc dặc. nhận lương về là phải đua hết cho a để a trả nợ nếu k a sẽ giận k ăn cơm im lặng. 7 thag cưới nhau chưa bjo a ấy ôm mình một lần. chưa bjo hỏi han e mệt k e buồn hay vui hay ntn....


e gái a và mẹ a cũng chưa bjo gọi hỏi thăm e 1lan. kể cả gd bme e gd a cug k hề gọi 1cuoc nào từ khi cưới đến bjo.


ck mình vẫn luôn bênh vực e gái và mẹ a. a nói do mình mà ra. mình noi e sai thì e đã xl và e sẽ k nv nữa. nhung ck minh vẫn k chịu. a vẫn bất chấp lời gthich của mình. luôn nói e k tốt.


a ấy cau có và luôn coi mình là cái gai trong mắt. a ấy xúc phạm chửi bởi mình. mình vẫn nhịn. đi làm nhiều khi k có tiền mà ăn sáng. tiền chỉ đủ để đổ xăng. tg đi lam ck cũng ktra hết h là về k la cà bbe j hết. tg qua nhận lương về chưa bjo mình nghi sẽ mua đc cái j cho bthan hay là đi ăn quán 1bua cho đã...


đã quá lâu rồi mình chẳng đc ngồi oqr quán xá như bao ng khác. mình tủi và buồn lắm các bạn ah.


bme mình thương mình khóc suốt. mình cũng chán nản.


ai có thể cho mình lời khuyên lúc này k? có phải mình k tốt mình xấu xa quá phải k? mình sẽ phải bước tiếp ntn đây?????


cs vc ck mình luôn im lặng. nhiu khi mình hỏi cũng k nói. mỗi lúc vc gần gui a ấy đều bắt mình làm. môi lần làm lâu nhất là 2-3p. trước khi làm a ấy bắt mình phải đi tắm dù trời lạnh hay nóng dù là mấy h...


nhiều lúc a gọi điện cho e gái a mẹ a a nói chuyện 1-2 tiếng đồng hồ là bthuowng. có lúc mình nghĩ chắc a bị j về giới tính k?


a chưa bjo thấy xót cho v. mình thấy mình k đáng để nhận nv. mình còn trẻ lắm mới 23 tuổi thôi. mình muốn cs vv hp chứ k muốn ntn. dù khổ khăn mấy mình cũng chịu đc nhưng tcam mà ntn minh thật chịu k nổi......