Em bết có 1 bài về chủ đề này rồi, nhưng lâu quá rồi, e lập lại để các mẹ cùng tâm sự nhé.


E với ck em cưới được 3 tháng rồi, chưa có gì gọi là quá giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng đúng là ko thể nào mà ở chung được. híc, chuyện là tính e rất thoải mái, e lại còn vô tư nữa, e ko hay để ý mấy chuyện kinh tinh, tiểu tiết, việc nhà cũng thế, nói chung là e rất thoải mái, cứ việc gì thoải mái là e thích. Ngược lại mẹ ck e thì lại chi li, đặc biệt bà rất tiết kiệm, cực ký tiết kiệm, đợt nóng kinh khủng vừa rồi, vc em dùng điều hòa mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì mẹ ck tiết kiệm quá, kêu tiền điện hết nhiêu( hết 700k ạ) tiền nước cũng hết nhiều, chưa đến 100k, trời ơi, em ko quen kiểu tiết kiệm đấy, híc, Lại còn bếp núc , nhà cửa nữa, ngày nào cũng lau nhà, lau bếp, cọ rửa( tính mẹ ck e rất rất rất sạch ấy ạ)bà lau chùi suốt cả ngày, quét dọn suốt cả ngày). Những cái đấy đã làm e thấy mệt mỏi rồi, nhưng chẳng bao h em nói gì, e im từ sáng tới tối. Lại còn thích chê nữa, e mua cái gì, nấu món gì, làm gì cũng chê. bà hay gội 1 loại dầu gội đầu, e thấy hết, e mua cho loại ấy, cũng lại chê dầu em mua gội ko suôn mượt bằng bà mua,sáng hết cơm nguội, bà định nhịn, e đi mua xôi về cho ăn, chê đứng chê ngồi, che ruốc ko ngon, " tao ko bao giờ xôi" bla bla....ngồi vào mâm cơm , hôm thì chê canh nhạt, hôm sau e nấu đặm hơn tẹo thì lại chê mặn, mà cả nhà chả ai kêu gì, hôm nấu ngon rồi thì chê màu ko đẹp( đấy là món kho tàu ạ). hôm chẳng chê gì lại chê cơm ko ngon /:). E chán cảnh sống chung này quá rồi, bh trong đầu e là tìm đủ mọi cách ra ở riêng, ko bh ở chung cả đời, ko bao giờ :6:. các mẹ lúc mới về làm dâu thì sao ạ :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: