Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng quả thật mình không muốn chồng mình và MC mình nghĩ nhiều nữa. Nhưng mình không biết nên làm thế nào bây giờ hãy cho m một lời khuyên đi.
M và chồng m lấy nhau được hơn 2 năm rùi và đã có 1 be trai 9 tháng. Mc m làm giáo viên về hưu, bố chồng mất từ khi chồng m 13 tuổi, nếu nhà m ở bằng này người thì khhong có vấn đè gì nhưng từ khi chi chồng m về ở cùng thiif nhiều vấn đề lắm. M cũng không để ý đâu nhưng kể từ khi CC noi xấu m đến tai m thì m ghét và mới đẻ ý
CC có hai đời chồng, chồng 1 ly hôn từ khi cc dg co thai, chog hai thì nhà ở TP nhung ở bên nhà vợ vi hai vc cc làm việc ở đây. Trước khi m chưa về thì thuê nhà ở riêng nhung từ khi về làm dâu thì lại lôi nhau về bào ở cùng cho vui nhà vui cửa. M cũng không nghi j đâu.
Thằng con riêng của chồng trước thì bà chăm từ bé rùi nên cc ko phai lo gi, đến với chồng hai thì không có cưới xin gì cũng đẻ ra 1 đứa con gái
Khi m về làm dâu thì cũng thấy bảo cc m tiêu tiền ác lắm và có người nói rằng nhà chồng m ma không mắc cc m thi có quả nhà to vật vã rùi, bảo m về đấy chỉ mang tội vào than khi suốt ngày giặt dũ cơm nước cho lũ quân giặc Ngô. Mà đúng thật sang m dậy sớm tắm rửa cho con nấu ăn sang rùi chuẩn bi đi làm thì nhà cc mới dậy. trưa về thì thỉnh thoảng m cug nấu cơm nhưng đa phần là mẹ chồng vì 11h m mới đi làm về đến chiề đi làm về thì tắm rửa cho con và hai đứa con cc nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, ăn xong thì rửa bát , tắm và giặt quần áo còn cả nhà cc thì đi chơi tối không đi thì chỉ bế nhau
Và lần gần đay nhất là lúc tết hai vc cc co xung đọt với nhau chuyện tiền nong thấy anh rể m nói là nợ nhiều chỗ lắm tổng cộng cũng vào 50 triệu gì đó . M cug không nói gì kệ cho họ khác giải quyết và sau đó cug nhiều lần còn đánh nhau. Đến tết thì moik người đều cần tiền mà, chủ nợ họ lên đòi người thì 2 triệu , 3 triệu về sau co trả nhưng là mẹ chồng m trả cho thế có bực m khong. Có 1 lần hình như con 2 ngày nữa đến tết chồng n cũng đã trả nợ cho cc 10trieu nhưng không nói cho m biết
Mới chỉ cách đây 1 tuần đứa b m gọi điện nói là cc m vay nặng lãi của nó 16 triệu thế thì m mới tức chứ đứa b bảo cc m hứa hẹn bao nhiêu lần nhưng ko trả . Nó bảo không trả đúng hạn thì nó lên nhà thì cc nói 1 câu thế này “ Uh em lên đi mẹ chị có nhà đấy” thế có khốn nạn không
M cũng ko biết là làm gì ma nợ nhiu thế xây nhà ko, mua đất ko, sắm sửa cug ko
M cũng bảo chồng m phải hop gia đình rùi nói thẳng cho chị chồng ra ở riêng vì ở mãi như này chỉ khổ bà thôi nhuung chông m bảo cứ biết thế
Rồi mãi cũng chang thấy họp gi
M chỉ thương mẹ chồng m cả đời đã fai nuôi con một mình bây giờ lại còn gánh nợ them đứa cháu cho con gái vì nó không ở với bố về ở với mẹ thì mẹ cũng chẳng mấy khi quan tâm đến nên bây giờ nó rất bướng và cực láo có lần nó còn quát cả bà. Con gái đi lấy chồng thì lúc nào cũng làm mẹ mình fai buồn phải nghĩ mỗi khi có người đến đòi nợ. Đứa con thứ hai của cc cung ko kém phần lớn nhưng suốt ngày bắt bế bà lại già rùi mà mỗi lần nó khóc hờn thì thôi rui
Vừa hôm qua đến hạn nợ bà lại đi ra ngân hang rút tiền trả nợ cho con gái rùi
Con gái đã ko biết điều lại mua xe máy mới 22 triệu trả góp có khii ko trả góp dc mỗi tháng bà chắc lại trả cho nếu cứ đà này ý
Chán lắm các mẹ ak các bác bên chồng m cũng nói ngày xưa bà khổ vì con gái trả nợ cho nhiều lần lắm. Xếp m ở cty m làm cũng bi dính 1 vụ hơn chục triệu rùi đấy
Rồi bà chị bac mình bảo dao này cc m đi vay nhiều chỗ còn mò vào trường hỏi vay người này người nọ khoảng 20 – 50 trieu người ta bảo ko có cc m còn chỉ chỗ vay hộ
Chán quá bao giờ mới hết cảnh này m có nên tự quyết không khi chồng m không làm gì
Sự việc đã quá nghiêm trọng MC m cứ trả nợ hộ thế này thì cc m cứ thế mà nhờ cậy mà nợ nần chông chat có ngày mang cả nhà đi cắm hết đến ssoor lương của chồng còn ko tha mà
Nếu chồng m ko làm căng thi cc m cứ coi thường ma tái diễn thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thu that la m chi thuong mc m và chog m cu lo lang nheu qua ma cc m...