Tình hình là em có bà mẹ chồng tuy đã hơi lớn tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ăn uống tốt, em thấy bà trí nhớ cũng tốt nữa nhưng mà k hiểu sao bà hay làm một số việc mà theo em nghĩ thì đó là lẩm cẩm...có lẽ so sanh với một số mẹ chồng có nhiều điều khó chịu hơn thì tuy việc này nó cũng là nhỏ thôi, nhưng vì nó cứ diễn ra liên tục nên thực sự là thấy bực bội trong người lắm, em xin kể một số việc mà em nhớ nhất gần đây nhé. Bà không có ở cùng vợ chồng em, chỉ thình thoảng lên chơi ở mấy ngày, nhưng lần nào cũng xảy ra những chuyện trời ơi đất hỡi ví dụ như nấu ăn thì nắp chai nước mắm hay nắp chai dầu ăn bà mở ra nhưng quên k đóng lại ngay sau khi sử dụng nên dọn bếp vứt đi...mà thường mấy nắp chai này nó dính vào chai nhưng chả hiểu bà sử dụng kiểu gì mà lại dựt nắp chai ra rồi làm mất...nồi cơm điện em dùng bao năm chả vấn đề gì, bà sử dụng một cái thì gẫy cái chốt để vá múc cơm...em mua được 2 cân khoai lang củ rất to về để thình thoảng rán 1, 2 củ lên ăn ( em chỉ thích ăn khoai lang rán) bà đem luộc hết một nồi to, mà nhà chả có ai ăn khoai, mình em ăn nửa củ đã nghẹn họng, bỏ vào tủ lạnh k có chỗ để, trời nắng nóng để ngoài 1 ngày là hỏng đem vứt phí hoài mấy chục ngàn tiền khoai và ga để luộc.
Nhà em có chỗ để phơi quần áo trong phòng phơi đồ, còn ban công để cây phơi đồ treo hoa cảnh, trồng cây ...bà đem quần áo, ga trải giường ra phơi đè lên làm gẫy giò phong lan, nước xà phòng chảy xuống mấy chậu cây cảnh...Đến đây sẽ có nhiều mẹ nói em sao để bà làm...xin thưa là bà rất thích làm, ngồi không k chịu được nên rất thích quét rọn, nấu nướng dù em luôn miệng bảo bà đừng làm rồi...bà hay vơ vén, quét dọn nên làm mất rất nhiều đồ vật linh tinh, nhỏ nhỏ...em đã từng nhặt được lắc vàng của con em... trong thùng rác( vì bé hay tháo ra chơi rồi vứt ở giường... hay nhẫn bạch kim của em cũng đã từng tìm thấy ở xó vườn ngoài sân, chuẩn bị lẫn theo rác rưởi lên đường ( k phải em k cẩn thận, mà bé nhà em hiếu động, mở tủ lấy nữ trang của mẹ ra chơi rồi vứt lung tung, nếu là em dọn dẹp sẽ lấy cất đi, nhưng bà thì vứt và quét hết ( mắt kém, hay làm nhanh k để ý)...riết rồi bảo bà muốn quét nhà cũng k được đổ rác, phải kiểm tra xem có vứt cái gì đi không...
Những chuyện đại loại như vậy xảy ra nhiều đến nỗi mà mỗi khi bà về là em phải kiểm tra xem có chuyện gì k hay mà bà đã " vô tình " làm k, thường thì lúc nào cũng có chuyện hết, k lần nào là k, cũng nhắc nhở bà nhiều lần rất nhẹ nhàng, e cũng hi vọng sẽ hết ,gần đây nhất sau 3 ngày nghỉ lễ bà về thì em phải kiểm tra thấy k có vấn đề gì yên tâm được chút thì trời ơi cái ngắn đá tủ lạnh hình như đóng nó k khớp, cảm giác như cái ron tủ lạnh có vấn đề, cứ nghĩ ron của tủ lạnh bị hỏng, loay hoay mãi mới phát hiện ra là mấy khay đá bà thay vì để đúng vị trí thì lại để chìa ra ngoài một ít, nên tủ lạnh đóng k chặt... suốt mấy ngày qua coi như tủ lạnh luôn bị thất thoát hơi lạnh ra ngoài, vừa tốn điện, vừa làm hỏng đồ ăn...
Và sáng nay dậy lấy cái khăn lau mặt cho con đi học thì trời ơi cái khăn mặt của con tanh ngòm mùi cá...thường em dùng khăn mặt vài tháng cũ thì đem đi làm rẻ lau bàn, lau bếp...nên nhà có 2 cái khăn giống nhau, nhưng một cái làm rẻ lau, một cái là khăn lau mặt của con... trước giờ vậy chả xảy ra chuyện gì, vì khăn lau luôn để trong bếp, khăn mặt luôn treo trên thanh treo trong phòng tắm... vậy mà sao lại xảy ra chuyện khăn mặt lấy làm khăn lau bếp rồi lại đem vào làm khăn mặt? em mới nhận ra ngay là mấy hôm bà ở đây có giặt khăn lau bếp rồi treo lên móc treo chung voi quần áo giặt, em tính nói nhưng lại ngại nói nhiều bà khó chịu nên k dám nói, ai ngờ đâu... vì em thỉnh thoảng cũng hay mang khăn mặt ra phơi ngoài nắng to cho sạch... nhưng tuyệt đối khăn mặt của con em thì k bao giờ phơi ngoài vì phòng tắm riêng , toilet riêng trong phòng ngủ của con là có cửa sổ thoáng nên k bao giờ phải đem khăn mặt ra ngoài phơi... vậy nhưng bà vào tận phòng tăm lấy khăn mặt của cháu ra phơi rồi lấy làm rẻ lau rồi lại cất ngược vào phòng tắm... thì đúng là em k thể hiểu, tội nghiệp con hôm qua ngủ dậy tự động vào lấy khăn rửa mặt... thế này thì có đau mắt hay k đây...bực bội quá các mẹ ạ...lên đây tâm sự chút, k biết có mẹ nào có mẹ chồng lẩm cẩm như vậy không? hic hic:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ chồng bạn như vậy là...
Bạn nên AQ mà sống,...