Còn trẻ khi lập gia đình em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như thế này, mẹ chồng em chắc chỉ còn ăn thịt nàng dâu là chưa.


Em cứ tưởng mình yêu thương mẹ chồng thì mẹ chồng thương lại mình ai ngờ, em nhận được toàn quá đắng.


Em 24 tuổi người miền Trung, lấy chồng miền Bắc, nhưng ở Sài Gòn, em sống chung cùng mẹ chồng, cả năm tết em xin mẹ về nhà mẹ đẻ, mà em xin về từ mùng 3 đến mùng 8 rồi vô lại Sài Gòn đi làm, vậy mà mẹ chồng em la:" Xuất giá tòng phu- Cô muốn về thì về ngày thường ấy, Tết thì chết cũng ở chồng "


Bình thường có rãnh về đâu, tết em ăn tết trước sau, quanh năm ở nhà mẹ chồng rồi mà. Em cãi lại " mẹ cũng là phụ nữ, sao mẹ ko nghĩ cho bà ngoại,con là phụ nữ sau này con có con gái, con cũng phải nghĩ cho con gái con chứ".


Mẹ em hắt cái xô nước xuống sàn nhà và bỏ lên nhà nằm cáo ốm, chồng em về nói em hỗn hào, mất day, mất mẹ chứ ko mất vợ, em mệt quá.


Em phải làm sao bây giờ