Mẹ chồng mình nói nhiều lắm, nhiều vô cùng. Điều 1 mẹ luôn đúng. Điều 2 mẹ vẫn đúng.. Sự thật thì mẹ toàn sai.. nhưng tiếng hát át tiếng bom. Mỗi lần như vậy mình toàn fair nhịn cho cửa nhà êm ấm. Nhưng mình k biết còn chịu đựng được đến bao giờ. Cả nhà ai cũng đi lam, mẹ về sớm hơn nhưng chỉ lo sạch sẽ bản thân mình, cơm nước nhà cửa mặc kệ con dâu... Mà mình đi làm về đến nhà gần 6h tối, con mình mới được 8 tháng. Vừa fair lo cho con, vừa nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. sáng nào cũng faỉ dậy từ 5h chuẩn bị mọi thứ cho con để gửi trẻ. Vậy mà chẳng được sự đồng c cảm .. Chủ nhật được ngủ cũng bị nói này nọ... Mình ước j sơm có đủ tiền để xây nhà ở riêng. Chồng mình còn nói không chịu được tính nói lắm của mẹ, làm ngã con mình còn nói là tại nó... không bao giờ nhận sai về mình. Không biết có bà mẹ nào bảo thủ như mẹ mình k, con mình sốt đưa đi viện không cho còn bảo ở nhà uống lá nhọ nồi, chữa theo dân gian là đwwowcj.. Mình ức chế ắm