Mấy hôm nay em chán nản quá. Chuyện là thế này. Mẹ chồng em trông con cho vc em từ lúc 4 tháng để em đi làm. Từ đó đến nay thì không vấn đề gì. Bà lhoong bao giờ góp ý vào chuyện chăm sóc như thế nào mà để tự bọn em nên rất thoải mái. Bây giờ con em đã 1 tuổi rồi. Từ khi vào hè nóng quá nên cháu bị mọc rôm trên đầu. Khổ thân. Cuối tuần ở nhà em cũng có cho con ăn thêm nước hoa quả. Nhưng đến khi đi làm thì em không có thời gian vì trưa về cháu ngủ rồi. Chiều mẹ đi làm về cũng đang ngủ. Mà mẹ lại phải đi nấu cơm nấu cháo nữa. Hôm.qua ngồi chơi em bảo bà con mua quả cam và quýt, sáng ăn cháo xong bà cho cháu uống giúp con nhé, 1 ít thôi cũng được. Bà bảo nó làm gì còn thời gian đâu mà uống. 9h ăn sữa chua rồi 11 h uống sữa, làm gì còn thời gian. E bảo bà để sữa chua buổi chiều cũng được mà. Bà bảo thôi, cho uống nó lại nôn trớ. E bảo cháu lớn rồi, nó k bị nữa đâu. Tại vì cháu nóng quá nên bà cứ cho nó uống. Bà bảo chịu thôi, thứ 7,cn ở nhà mà cho nó uống rồi bà lên phòng. Chán, vì tuần vừa rồi bà đã giảm lượng sữa từ 200 xuống còn 160 vì bà bảo để nó ăn bữa sau cho ngon miệng. E cũng k nói gì vì thôi thì lượng sữa vẫn đủ. E k nói lại cho chồng vì chồng em mà nói bà thì bà lại nghĩ e xúi chồng.