K biết e nói ra đây có bị các chị ném đá k. nhưng e cũng muốn nói để mong xin ý kiến từ các c là do e suy nghĩ nhiều hay do mc. Còn 1 tháng nữa là đám hỏi và 2 tháng nữa là đám cưới của tụi em. Nhưng e đang mệt mỏi chuyện nhà cửa mà k dám nói với mẹ ruột, sợ mẹ em buồn.


Chuyện là từ trước gđ chồng hứa với chồng và BMC vẫn thường xuyên nhắc là khi chồng e cưới vợ sẽ cho nhà ( gđ chồng hiện có 1 căn đang ở, 1 căn xây kiểu phòng trọ cho công nhân có 3 phòng hiện cho thuê ở Bình Thạnh và 1 miếng đất ) mc nói với ox là cưới rồi ở chung cũng đc hoặ muốn ra riêng thì ra vì mẹ ở với em chồng đc rồi ,nhà có 2 ae trai ( thương e chồng hơn chồng ). nói chồng e k hợp với hướng nhà đang ở.


cách đây 3 tháng nhà chồng có mời bm em đến dự tiệc mừng BC lên chức và em chồng đậu ĐH. THì MC nói với mẹ e là để cv của chồng e xong rồi lo đến chuyện nhà cửa cho 2 đứa, mc tự nói chứ mẹ e k đề cập đến ( lúc này chồng e đang lo chuyển công tác ). Sau thì lại nói chưa đi đất đc nên chưa xây nhà, chưa mua nhà đc, pla pla. nên nói 2 vc sẽ lấy tiền cho thuê nhà ở BT rồi muốn thuê ở đâu thì thuê.


Bgiờ cv của chồng e đã xong, hqua chồng về hỏi mc là cưới về ở đâu, thì mc trả lời là ở đây hoặc ờ nhà BThạnh thì chồng e nói sao lúc trước nói nếu mua k kịp nhà sẽ cho tiền thuê dưới BT khoảng gần 10tr để đi thuê nhà khác thì mc nói là k có nói.


Chồng e thì k muốn ở chung vì chồng e hay nói tính mc kỳ lắm a còn ở k nỗi nữa huống gì e. chồng sợ ở chung sẽ có chuyện. còn về phòng trọ của nhà chồng ở thì e k muốn


Thứ 1 xa cơ quan cua chồng và xa nơi làm việc của e.


Thứ 2 đã mang tiếng ở phòng trọ rồi nên em muốn thuê phòng theo ý mình và khỏi mang tiếng ở nhà chồng mặc dù là nhà trọ, k biết suy nghĩ của e như vậy có đúng hay không.


trước giờ BMC cứ nói la se lo nha, nên chuyện này bm em chưa biết, nếu bm em biết chắc sẽ buồn lắm. Có 1 lần MC nói với chồng là gđ e khá giả, có tiền cho em của em đi du học, sao k kêu bm em mua nhà cho 2 vc ở, đến lúc này e thật sự k biết tính mc e như thế nào nữa. e với mc giống như bằng mặt mà k bằng lòng vậy. Tội nghiệp nhất là chồng em, nói là để từ từ làm kiếm nhà cho vợ, đừng buồn, k đc nhà chồng thương nhưng có chồng ủng hộ em cũng an ủi phần nào.



Chuẩn bị đám cưới MC cho 2 vc 20tr, muốn làm gì thì làm, chồng e tức nói lại là chuyện đám cưới cả đời cho 20tr, còn thằng em mới đậu đh thì mua xe 40tr, sắm đt mười mấy triệu ( cv chồng e lúc trước k đc xuông sẻ ). Cũng may là e co thể lo cho đám cưới đc đầy đủ.