Mình đang căng thẳng kinh khủng và không biết làm thế nào. Vợ chồng mình ở chung với bố mẹ chồng, quan hệ giữa mình và MC ko được tốt từ khi có cháu, mọi mâu thuẫn cũng từ chuyện chăm con, trước đây, mọi chuyện của bà mình kệ vì xác định nhịn và thực sự cũng ko thấy có gì nghiêm trọng cứ kệ bà thôi. Nhưng từ khi có con, mâu thuẫn việc chăm con rồi con hay ốm. Sau một số chuyện, bà trách mình ko tâm sự với bà, ko nói chuyện chia sẻ với bà. Quả thật mình ko khéo ko có kiểu là về xà vào xoa vai bóp tay rồi à ơi. Bà giận dỗi rồi hằm hè vì tội mình về hỏi giúp việc về tình hình con chứ ko hỏi bà, trong khi trước mình hỏi thì bà hất hàm chỉ cái bảng (ông bà kê giờ ăn ngủ của cháu) rồi bảo nhìn đấy.
Giờ vấn đề là bà luyện thằng con mình ty bà. Sáng T7 vừa rồi, mình ở nhà nhé, ông nội bế cháu vào phòng ông bà chơi để mình ăn sáng, mình thấy tự nhiên đóng cửa nghĩ cũng bình thường, có người đến hỏi bà, mình bảo bé giúp việc mới đi ra là em bảo bác có khách chưa, thấy cô bé cười cười rồi bảo bác đang cho cu ty, mình tương mình nghe nhầm, nên mở cửa vào phòng, thấy mình vào ông vội vàng bế thằng con mình lên, nó kêu ầm ĩ luôn, bà vẫn nằm phơi ty lên mặt vẫn bình thản, ông thì vội vàng bảo nó không ty đâu, nó ko ty đâu. Lúc đấy, mình sốc thật sự, mình trân ra mấy giây rồi kêu là bà làm thế để làm gì, cháu nó có thèm đâu, vì lúc đấy mình cũng mới cho con ăn, mà bé nhà mình rất dễ bé đòi gì mà lừa 1 cái khác vui 1 tẹo là quên ngay, mình giằng con từ tay ông rồi bế con về phòng, mình sốc quá rồi. 2 mẹ con đóng cửa ở trong phòng ko ra nữa. Thấy ông dò hỏi bé giúp việc là mình làm gì, rồi ông bảo bà là nó ở nhà bà cho cháu ty làm gì, nó đi vắng bà cho ty thoải mái. Ông bà còn bảo nhau là bao nhiêu người cũng cho cháu ty có sao đâu, bà ngoại (mẹ mẹ chồng mình) cũng cho mấy cháu con cậu ty có sao đâu (mấy bé này cậu gửi về cho ông bà ở quê chăm). Chán ko?!
Trưa đó, mình hỏi bé giúp việc thì bé bảo bà cho cu ty từ lâu rồi, cả sáng cả chiều, bác bảo ty nhiều sẽ ra sữa là chị không có sữa cho con bú. Mình thuộc loại ít sữa từ lúc sinh mỗi ngày vẫn cho bé ty ngoài 1 bình. Ox mình hôm đấy lại đi vắng, tối mới về khi mình nói chuyện thì ox ko tin bảo chắc bà đùa, lúc mình nói rõ thì bảo anh sẽ nói chuyện với bà, nhưng cũng nói luôn là 2 vợ chồng đi làm cả ngày bà ở nhà làm gì cũng chẳng biết đc, chỉ nói được với bà là bà đừng làm thế thôi. Mình cũng bảo luôn với ox là nếu em biết việc này còn tiếp tục, bất kể là em nhìn thấy hay nghe thấy thì em sẽ bế con đi luôn. Hic, mà chắc minhf sẽ phải làm thế thôi.
Mình sợ sống kiểu này quá rồi, các mẹ cho mình lời khuyên sao để bà bỏ hành động này đi, sao để thống nhất được cách chăm con với bà.
Mình căng thẳng viết linh tinh, giờ mình ngồi ở cơ quan nhưng nghĩ đến cảnh bà đang cho con mình ty đây! hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đọc trang 4 có...
Bạn ơi, những...