Ngày xửa ngày xưa (em quen kể chuyện cho con), em yêu 1 chàng rồi bai bai nhau, 5 năm sau em vẫn không thể quên được cái số điện thoại của chàng, những câu chàng nói. Thật khổ thân em...
Ấy vậy mà, từ hồi lấy chồng đẻ con xong, bao chuyện xưa và cả chuyện nay em quên hết. Cãi nhau với chồng hôm trước, hôm sau tức nhau định ly dị ngay mà chỉ hai hôm sau em không thể nhớ nổi là cãi nhau vì cái gì. Đi chợ về là em quên luôn cái gì mua mất bao nhiêu tiền nên cũng chả bao giờ thấy mình mua đắt hay rẻ. Những cái chuyện ai ghét mình, nói gì mình hồi xưa nhớ lâu, thù dai, giờ chả nhớ tí nào. Thành ra em có rất nhiều bạn chí cốt là những người mà hồi trước ghét em...Nhiều lúc ngẫm ra lại thấy cái chứng hay quên từ thời đẻ con lại là 1 cái may mắn cho mình...Chỉ khổ lão xã nhà mình, nhiều lúc chiều vợ kiểu gì cũng bị quên, hihi...
Sao cũng nhiều người hay quên nhỉ?Mình cũng thế. Mới sáng nay thôi,tìm mãi chẳng thấy kính mắt đâu,lại đang bị muộn làm nữa chứ.Lục tung khắp nhà vẫn không...
em đây này, mới sáng hôm qua thôi, gọi điện cho bà chị, nguyên văn thế này nhá: "aloo! Bi hả? em nè....chờ em tí...ờ...ờ...ờ...định gọi nói Bi cái gì...
Sao cũng nhiều người hay quên nhỉ?Mình cũng thế. Mới sáng nay thôi,tìm mãi chẳng thấy kính mắt đâu,lại đang bị muộn làm nữa chứ.Lục tung khắp nhà vẫn không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
lắm hôm vợ thẽ thọt sao hôm nọ " căng "...
Nhưng cái gì đáng quên thì nhớ dai dẳng lắm, nhắm mắt cũng...
Mình sau khi sinh rồi quên trầm trọng luôn. Đến nỗi lúc nào trên bàn làm việc cũng phải...
Mới sáng nay thôi,tìm mãi chẳng thấy kính mắt đâu,lại đang bị muộn làm nữa chứ.Lục tung khắp nhà vẫn không...
Hôm trước mình đi ra CA phường, anh...