Chào mọi người, trước khi vào bài em xin có vài chia sẻ, em xin viết lên đây câu chuyện có thật của một người thân đang mắc phải và rất cần sự chia sẻ, góp ý của mọi người. Tạm gọi tên người thân của em là N. Câu chuyện như sau:


N là con gái, gia đình N gồm có N và một anh trai, anh trai N đã lấy vợ, và đó chính là người chị dâu trong câu chuyện. N mới kết hôn được hơn 01 năm và chồng N chính là người em rể trong câu chuyện. Người ta thường thấy mâu thuẫn giữa em chồng chị dâu chứ ít ai thấy mâu thuẫn giữa em rể và chị dâu bao giờ, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi N mang thai. Trước khi lấy chồng N sống cùng mẹ và anh trai, chị dâu cùng các cháu trong 1 nhà.


Em xin kể qua hoàn cảnh N để mọi người được hiểu, N sinh ra trong một gia đình có học thức, bản tính của những người trong gia đình N đều tốt, lành và có học (mẹ và anh trai đều hiền lành).


Chị dâu N thì không được như vậy, chị thì làm cán bộ phường, gia đình chị thuộc dạng khá giả (nhưng làm nông), nên có lối sống thiên về vật chất, lại vụng về trong đối nhân xử thế, nói chuyện thường hay đề cập đến tiền, hay la mắng con cái, bên ngoài thì có vẻ chiều lòng mẹ chồng (hay mua quần áo, nói chuyện nịnh nọt), nhưng thực tế thì chẳng giúp đc gì cho bà, nấu ăn cũng không biết nấu (hồi mới cưới về, giờ thì đỡ rồi nhưng nói chung k đc ngon), con cái để cho bà và chồng chăm (đa số), sáng cũng k dậy đi chợ mà toàn để mẹ chồng (hoặc chồng đi), đi làm về thì rửa đc cái bát, lau đc cái nhà, giặt đồ (máy giặt)...nhưng k phải làm 1 lúc, mà lúc làm cái này, lúc làm cái kia, nói chung k phải là người con dâu đúng mực, hay sắm sửa quần áo mới liên tục cho bản thân, con cái (theo mẹ chồng đánh giá là thừa quá, k biết tiết kiệm).


Chồng N cũng làm nhà nước, anh mọi cái đều tốt chỉ có điều không biết nấu ăn và khá nóng tính, tính xuề xòa, không coi trọng mấy việc nhỏ nhặt vặt vặt. N hiểu và có tâm sự, tính nóng của anh cũng giảm đi nhiều rồi. Gia đình anh vốn nghèo, bố mẹ cũng làm nông, mình anh phấn đấu để có được sự nghiệp, công việc như hiện tại.


Mọi việc vẫn tốt đẹp cho đến khi N mang thai, gia đình mẹ N ở ngay trung tâm TP, gần chỗ N làm việc; gia đình chồng thì ở cách đó khoảng 7km, cách chỗ N làm việc 7km. Khi mang thai 3 tháng đầu, N bị động thai nên phải ở nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng (do gần chợ, gần bệnh viện) và chồng N cũng ở lại với N để đưa đón N đi làm.


N trước giờ vốn là cô gái được anh và mẹ yêu thương (bố N mất sớm) nên cô vẫn luôn coi đây là gia đình mình vẫn sống từ trước đến giờ, giờ có thêm chồng cô ở cùng cũng không sao. Vợ chồng cô trước nay sống ở nhà chồng vốn thoải mái, không bị gò bó về giấc ngủ, bố mẹ chồng N cũng dể tính, N lại được chồng thương, chồng cô ở nhà cũng k phải làm việc nhà vì là con út, hiện giờ cs cũng tạm ổn nên việc nhà cửa cũng không có gì khó khăn, bố mẹ chồng lại ở nhà, ông bà thương con nên cũng làm gần hết, cs ở nhà chồng của N rất thoải mái.


Vì vậy khi về nhà mẹ đẻ, vợ chồng cô vẫn duy trì nếp sinh hoạt như vậy, cô thì bị động thai nên p nằm nghỉ ngơi, chồng cô thì không biết nấu ăn nên cũng k phụ giúp được gì nhiều, thỉnh thoảng quét cái nhà, tưới cây rau cho mẹ vợ. Phải cái chồng của N thích chơi thể thao nên chiều chiều đi làm về thường đi thể thao 1,2 tiếng rồi về nhà ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi đi ngủ. Buổi sáng thì N và chồng có hôm ăn ở nhà (mẹ N nấu hoặc anh N nấu hoặc mua đồ ngoài), 2vc chỉ việc dậy ăn và đi làm (nhưng ít khi), thường thì 2vc ra ngoài ăn sáng.


Nhưng kể từ khi có chồng N ở cùng thì mọi chuyện không còn tốt đẹp được nữa, chị dâu N thì hay để ý vặt, thỉnh thoảng thấy k ưng ý cái gì là lôi con cái ra chửi bóng chửi gió, ban đầu N cũng k để ý chuyện này, nhưng có nhiều lần xảy ra lặp lại và chồng N cũng thấy khó chịu nên cô mới để ý.


Ban đầu chỉ là từ việc giặt quần áo (chồng cô đi chơi thể thao về có để đồ bẩn chung với đồ của cả nhà đang ngâm xà bông để giặt, nhưng lúc giặt xong thì k có đồ của chồng N vì chị dâu đã bỏ riêng ra khỏi thau đồ và k giặt), đến chuyện sử dụng nhà vs (chồng N có thói quen sáng nào cũng cần dùng nhà vs, nên có khi các cháu nhỏ dậy không sử dụng được, nhà N có 3 nhà vs, chồng N thường sử dụng nhà chính, như vậy thôi nhưng chị dâu cũng cằn nhằn, nói là "ăn cho nhiều vào rồi đi...lắm"). N bị ốm nghén, chồng cô mua đồ ăn vặt cho cô khá nhiều, mẹ đẻ cũng mua, thành ra cô vừa ăn và cả các cháu cũng ăn (nhưng ăn xong thì cũng dọn dẹp, cột gọn để đó chứ k bày bừa), chị dâu thấy vậy thì nói "gớm quá, chỗ nào cũng thấy đồ ăn", N k hiểu là "gớm" thế nào nữa?. Có hôm chồng N bị cảm, k thể ngủ cùng N nên lên phòng học của các cháu ngủ,ở đó có kê giường cho khách, vì tiện cho N lên nằm nghỉ, chơi coi máy tính nên chồng N để cả màn cho N nằm khỏi muỗi, chị dâu về thấy vậy thì hô hoán "cái phòng học gì mà như cái chuồng heo", trong khi đó trước đây các cháu chơi bày đồ chơi, giấy mực còn lộn xộn hơn nhiều mà chị dâu cũng đâu có dọn dẹp, giờ lại phát ngôn như vậy. Rồi anh trai N từ khi thấy em rể đi chơi thể thao thì anh cũng thích chơi thể thao lại nên đi thường xuyên hơn, vì vậy chị dâu N lại la ó, càm ràm không cho đi, nói ở nhà lo cho con, làm vc nhà chứ đi gì mà đi (k hiểu đc suy nghĩ bà chị này bị gì nữa?).


Nói chung đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, N khuyên chồng cố gắng chịu đựng bỏ qua vì N, chồng N cũng đồng ý. Đỉnh điểm với giọt nước tràn ly là khi Q, một người quen của nhà N thường xuyên tới chơi vào buổi tối và chơi khá muộn mới về, chị dâu N vốn không ưa Q từ lâu, Q và chồng N, anh N và 1 người họ hàng nữa thường hay giao lưu cà phê, bi da với nhau (từ khi chồng N lên nhà N ở mới quen Q) nên chị dâu N càng không thích.


Đến 1 ngày, khi đó Q từ huyện lên chơi, vợ chồng N đi ăn tối ở ngoài nên 8 rưỡi tối mới về, về thấy Q rủ đi chơi, như mọi lần, có cả chồng N, Q và anh trai N cùng mẹ N đang ngồi uống nước nói chuyện trên nhà, chị dâu N thì đang rửa chén dưới nhà, thấy anh N chuẩn bị đi chơi thì nổi đóa lên, chị ta hét lên "đi cái gì mà đi, biết mấy giờ rồi không mà đi, đi thì có giờ có giấc chứ đi cái gì giờ này" (lúc đó khoảng 9h tối). và chị ta cứ lặp đi lặp lại chửi anh N như vậy, lúc đó anh N tức quá có nói "im đi" rồi lấy xe đi trước. Q và chồng N ngồi ở phòng khách, vì thấy vậy nên cũng chưa đi. chị dâu N thì tức tối vừa rửa chén vừa chửi đổng "chơi cái gì mà chơi, đi chơi thì có giờ có giấc chứ, đi cái gì nửa đêm còn đi, bữa sau lên tao đuổi hết về, cho khỏi lên nữa, cút hết về". Đến lúc này thì chồng N không chịu được nữa, anh mặt hằm hằm xuống nói "chị nói ai cút?" chị dâu N "tao k nói ai hết", chồng N "chị đuổi ai chị nói thẳng tên ra, chị đuổi ai?", chị dâu "Tao k cần p nói ai hết" rồi chửi chồng N là láo toét, N vốn biết tính chồng cô nóng nên ra can anh.


Chồng N vốn đã không thích chị dâu N vì thấy chị ta quá lười, con dâu mà để cho mẹ chồng làm hết việc, đi tối ngày, để chồng nấu ăn vào bếp, vợ thì k làm được gì mà lúc nào cũng nói, được cái miệng hơn cái tay, con cái thì k chăm, miệng lúc nào cũng tiền tiền. Bây giờ lại bị đụng chạm việc ăn ở nên anh rất tức, anh cũng có nhà có cửa chứ phải ăn bám đâu, nếu muốn đuổi thì cũng k đến lượt chị dâu, mẹ và anh trai chưa nói gì, chị ta cũng là con dâu trong nhà chứ hơn ai mà dám đuổi người.


Kể từ đó chồng N và chị dâu không thèm nhìn mặt nhau. Về sau chị dâu N có phân bua với N là hôm đó chị nói thằng Q, chứ k phải nói chồng N, tự nhiên nói vào làm gì, N cũng chỉ biết cười trừ. chị ta cũng phân bua với mẹ N là do chồng N không biết để ý việc nhà, sáng dậy muộn, cũng k biết phụ anh chị nấu ăn, k biết ý tứ, sợ sau này N sẽ khổ.


N cũng muốn dĩ hòa vi quý, không muốn mẹ và anh trai p suy nghĩ nhiều nên có khuyên chồng N thôi bỏ qua, vì cô còn ở đây dài để dưỡn thai, nhưng tính chồng N vốn nóng, anh không thể bỏ qua vì hôm đó chị ta đã quá xúc phạm đến anh, anh có thể hòa nhã với mẹ với anh trai và các cháu, nhưng riêng chị ta thì không bao giờ. N có phân tích cho anh những cái chưa phải của 2vc trong lối sống cùng gia đình, anh cũng đồng ý sửa, anh dậy sớm hơn, phụ dắt xe cộ ra ngoài nhà, anh cũng chịu rửa chén bát sau khi ăn xong (có hôm chị dâu k rửa để mứa đó cho mẹ chồng rửa vì ganh với em rể chuyện rửa chén bát), anh quyết định k ăn sáng ở nhà, vì nếu ăn mà k phụ giúp lại bị chị dâu soi mói nói này nói nọ, anh chỉ ăn bữa trưa còn bữa tối thì anh về nhà bố mẹ ăn (trước đây anh ở nhà N 24/24h). cho đến nay 2 người vẫn chưa nói chuyện với nhau, dù N đã khuyên chồng nhiều lần nhưng tính anh cố chấp k nghe, anh cũng nói cái lý của anh "là người chứ có p con vật đâu mà k biết tự trọng, k thể tha thứ vì bị xúc phạm như vậy".


Bữa cơm trưa nào chồng N cũng gắng ăn cho nhanh để k phải ngồi cùng mâm với chị dâu. anh nói sẽ cố gắng vì N vì con để ở nhà này, chứ thực sự mấy việc nhà lặt vặt đó anh k thích làm, anh cũng k thích ở đây.


Hiện tại N thấy khá mệt mỏi, một mặt vì anh trai và mẹ N cũng k phải thích chồng N hoàn toàn, cũng nhận xét chồng N không biết làm việc nhà, hơi thiếu ý tứ, nhưng N thấy đó là vấn đề nhỏ nhặt, anh vẫn yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng N, chỉ là anh không biết nấu nướng nên k hay để ý xem N ăn được cái gì hay chủ động mua cái gì về cho cả nhà ăn (toàn là N chỉ điểm thì anh mới biết), anh cũng thú nhận là anh vụng khoản này.


Bây giờ chị dâu và em rể vẫn rất căng thẳng, mà N và chồng còn ở nhà mẹ cho đến khi N sinh, mọi người có thể cho N lời khuyên để giải quyết vấn đề này không ạ?