Lại một đêm mất ngủ. Lại vì cảm giác ko vui với chồng. Ước gì mình ko bao giờ phải trải qua cái cảm giác này. Nhắm mắt , đếm, bật đèn đọc hết một cuốn truyện, rồi nhắm mắt đếm, nghĩ về vô số lần mất ngủ trước đó, trào nước mắt vì ko dưới 3 lần mất ngủ vì bữa ăn ko ngon miệng của chồng.
Con trở Mình liên tục, Tay quờ mặt mẹ , chắc nó lạ vì mẹ chui vào cái giường bé tí mà Chen chúc với nó. Chồng ngáy, nó ko còn sợ tiếng ngáy của chồng khi nó còn thức nữa, nó chả còn muốn đạp chân hoặc ném gối để chồng nó trở mình và ngưng ngáy. :Smiling: n thật lạ là viết đến đây thì chồng nó ngưng ngáy thật rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng ko nc với nhau vài ngày,...
Chồng mình đang say giấc ( dù biết mình khóc, và kô ngủ được).Nghĩ cũng tủi thân....