Chào các mẹ trong hội mình. Câu chuyện mà mình sắp kể ra đây là chuyện của dì mình, dì năm nay 33 tuổi rồi. Hiện tại người trong cuộc và người thân trong gia đình cảm thấy vô cùng rối ren, bản thân mình cũng cảm thấy không thoải mái, thôi thì viết lên đây để các mẹ dù là người ngoài cuộc cũng có thể nhận định một cách khách quan nhất



Dì mình kết hôn năm 18 tuổi, với một người chồng ở quê ra làm thuê là mướn, ông ba ngoại cắt cho dì một mảnh đất nho nhỏ để làm nhà, cuộc sống yên ả trôi đi, nhìn chung rất hp, duy chỉ có việc làm dì đau lòng nhất đấy chính là ở với nhau gần chục năm mà ko có con. Thời gian đầu chồng dì không có ý kiến gì, vẫn thương vợ nhưng lâu dần ko chịu nổi dèm pha của người đời, lão đó đi cặp bồ, cờ bạc nợ vài trăm triệu / năm, kết quả dì mình lại phải lai lưng ra trả nợ, đến năm thứ 10, ổng bỏ đi với bồ, cuỗm hết tiền mặt cùng ả đó vào tphcm, dì mình trắng tay, nhưng cũng ko đi tìm. Rồi lão chồng dì không về nữa, ở hẳn trong đấy với bồ, ở nhà dì mình làm thủ tục ly hôn và yêu cầu lão bay ra bắc để ra toà xét xử, lằng nhằng mãi dì mới bỏ được lão. Mình xin nói luôn, chồng trc của dì rất bảo thủ, ko chịu đi khám, cũng ko chịu dùng bất cứ một phương pháp hỗ trợ sinh sản nào, thành ra 10 năm vẫn sống trong va vấp, cãi vã như thế!


Sau lần ly hôn ấy, dì nói là sẽ ko đi lấy chồng nữa. Nhưng trớ trêu thay, có một ngày dì được một người đàn ông vào kêt bạn trên facebook, người này ko ai xa lạ, chính là bạn thân của chồng mình ( trai tân) chưa có vợ, kém dì mình hẳn 5 tuổi.


Người đó nói là thương cho hoàn cảnh của dì và nói yêu dì thật lòng. Mình thấy hơi nghi ngại, vì dì mình đã vấp ngã 1 lần rồi nên cũng ko muốn chứng kiến dì bị thêm lần nữa. Nhưng mình cũng ko tham gia, chỉ hi vọng là ng đàn ông đấy che chở đc cho dì mình mà thôi.


Thế rồi hai người đó yêu nhau, họ hàng bên ngoại biết hết, bà ngoại mình thì ủng hộ quyết định của dì, còn mẹ của người đàn ông này khi biết chuyện dì mình có hôn nhân tan vỡ, ko có con nên ko chấp nhận, bà ấy bị tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê, gia cảnh thì nghèo ko có cái gì! Yêu nhau đc hơn 1 năm ko biết bao nhiêu lần ng đàn ông này nói chia tay vì nghe mẹ, Ko chịu nổi sức ép từ họ hàng, nhưng sau những lần ấy lại làm lành với dì. Đỉnh điểm, mẹ của người đàn ông này nói " nếu có con thì cho cưới "


Vì quá yêu rồi, nên dì mình đi vay 100 triệu, vào Nam làm thụ tinh ống nghiệm, đi cùng ng đàn ông này vào đó trong ba tháng.


Nghiệt ngã, lần thụ tinh thất bại, hết phôi trữ, dì đành lủi thủi ra về:(


Kể từ đó ng đàn ông này lạnh nhạt, kiểu nghĩ đến số tiền mất nhiều quá mà ko thu đx kết quả, thêm nữa anh ta thương mẹ, mẹ nói gì nghe nấy. Tóm lại anh ta bảo " trên đời duy nhất chỉ có mẹ la lẽ sống, vợ ko cần cũng đc" trong khi đó, hai ng đã giấu gia đình đi đăng kí kết hôn, giờ anh ta muốn bỏ, tức là phải ra toà làm việc,rồi cả hai lại mang tiếng khi có thêm 1 cuộc hôn nhân tan vỡ. Kể ra đây, mình thấy cả hai người đó đều mù quáng, khi hôn nhân ko xây dựng trên niềm tin. Đỉnh điểm, anh ta nói với dì mình rằng là do dì mình lừa tiền chồng trc nên bị bỏ, và giờ anh ta bóng gió rằng dì quen anh ta cũng vì tiền. Nhưng trc giờ dì ko cầm của anh ta một đồng nào tiêu riêng cả, ăn uống dì chi trả tất. Có phải khi hêt yêu nta luôn có hàng ngàn lý do ko các mẹ? Haizzzz


Mình biết anh ta từ lâu rồi, tính tình đàn bà và ki kiệt lắm, nhưng lại thêm cái tính gia trưởng và sợ mẹ! :(


Nghĩ đến mà nản cm ạ? Đến chồng m còn bảo anh ta như thế dì mình yêu cũng khổ!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122