Các mẹ ơi sao em ấm ức quá, còn 2 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng em và thằng ku nhà em cùng đang ngọ ngoạy trong bụng mẹ mà lão chồng em nói một câu :" Anh đã quá dại " làm em chết đứng.


Từ lúc em yêu lão ấy em đã biết lão ấy tiền chỉ đủ trả nợ và tiêu vặt, thậm chí có những lúc em còn phải đưa tiền của em cho lão ấy tiêu nữa, thật sự chỉ vì em rất cảm phục về kiến thức và cách đối xử rất cao thượng của lão ấy đối với mọi sự việc mà lấy lão ấy chứ em nghĩ gì tiền bạc đâu. Lấy nhau rồi hàng tháng luơng lão ấy chỉ đủ trả tiền nợ ngân hàng và dư ra độ 4tr, em đi làm luơng 4 tr nữa. Bọn em phải trả tiền thuê nhà 3tr và ăn uống chi tiêu lặt vặt nữa cũng rất tốn.


Tháng này em có bầu được 8th rùi mà chưa chuẩn bị đựoc nhiều cho con, em rất sốt ruột nhưng cố gằng gom góp và đợi tháng luơng thứ 13 này để mua các thứ đồ cần thiết và để tiền đẻ. Vậy mà lão béo nhà em tháng này bao nhiêu là đám cưới làm em chả còn đồng nào, từ nay đến thứ 2 lĩnh luơng em chỉ còn 500k mà hôm nay về lão lại phải đi ăn uống gì đấy ở cơ quan cầm 300k đi. Không hiểu sao em cứ càu nhàu, cấm cảu, em bảo sao cái cơ quan anh lúc nào cũng ăn với uống từ chối ở nhà không đựoc ah, hu hu hay tại em tham tiền thật.


Rốt cuộc lão ấy bảo em lúc nào cũng tiền tiền, sống là vì tiền à, nếu có thằng nào mang 1 tỷ đến đây có đi theo nó không. Em cáu quá em bảo nếu có thằng nào mang 1 tỷ đến đây rước con mẹ sề này thì cũng được.


Thế là lão ấy bảo em lừa lão ấy, bảo lão ấy dại, bảo em tham tiền. Em biết vì em cũng ngang và bướng nhất là lúc cáu lại cứ hay nói ngang nhưng chẳng lẽ lão ấy lại không hiểu em qua bao lâu sống với nhau như thế rốt cuộc bảo em như vậy sao. Hu hu