Tôi 29 tuổi, mới ly hôn vợ được gần 1 năm. thật sự cái số nó lận đận quá,vớ phải cái gia đình không ra gì cả, vợ và gia đình khinh tôi ở quê, cho dù tôi là người ăn học đàng hoàng, công việc cũng ổn định, thu nhập 1 tháng cũng tầm 10tr. vậy mà không hiểu sao họ vẫn chê tôi. hay tại bởi vì tôi ở quê lên đây nên có tội. giờ ly hôn rồi mà nhu cầu cao quá không biết giải quyết thế nào,bạn bè cũng khuyên tôi ra ngoài nhưng tôi thì sợ bệnh tật mà từ ngày lấy vợ không chơi bời gì cả nên cũng chả quen ai cả. Những ai đã từng trải qua hoàn cảnh này có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi được không. cảm ơn mọi người