E chào cả nhà, cả nhà ơi giúp mẹ con e vs. Ngót nghét gần 20 năm mẹ e về làm dâu cũng là ngần ấy năm mẹ e chịu khổ, chịu nhục nhã. Gđ chồng thì ko ra gì, a e lợi dụng nhau, hãm hại nhau, nhưng bố e thì lại vô dụng và nhu nhược, a c xúi bẩy làm biết bao điều xấu, hành hạ mẹ e đủ kiểu. Từ ngày e sinh ra đến giờ và 1 cu e hiện học lớp 7, tất cả mọi việc trong gđ 1 mình mẹ e gánh vác, kể cả ngôi nhà 3 tầng to đẹp như hiện nay cũng 1 mình mẹ e trang trải, bố e thì ko để ý j đến, họa chăng đc mấy hôm trông nom, đỡ đc chút việc. Mẹ cứ nhẫn nhịn thế cũng chỉ sợ e- con gái mẹ mang tiếng bố mẹ li dị mà khó lấy chồng, cũng 1 phần vì tài sản chung khó xử lý. Mẹ bảo bây giờ ko có chứng cứ j, nếu li dị ra tòa sẽ chia đôi vì thế mẹ pải trả tiền cho bố. Thực sự bây giờ mình mẹ nuôi 1 đứa đại học, 1 đứa cấp 2 thì sao trả nổi mấy trăm triệu, hơn nữa phần chủ yếu của cải hiện giờ là 1 công mẹ e xây dựng nên. Bố ngày càng quá đáng, e thương mẹ lắm, muốn mẹ đc giải thoát khỏi cái gđ độc ác nhà nội. Nhưng vì vđề chia tài sản chung khó quá, bên nội thì tham lam vô độ, kiểu j cũng lợi dụng việc này mà bóc lột cho bằng sạch, phá hoại cs mẹ con e. Mn ai hiểu rõ luật li hôn và chia tài sản chung giúp e vs. E đang khổ tâm vô cùng