ly hôn , phải làm gì để được thăm con và đóng tiền trợ cấp cho con ????
thông thường e nghe nhiều (đòi tiền trợ cấp cho con ) nhưng e thì ngược lại ..
vì điều đó hôm nay e lập lên topic này rất mong các mẹ góp ý và tư vấn giúp e .
=========///////////////////////=========
E sinh 1972, vợ e 1973 (nhâm tý quý sửu) wen nhau từ khi còn học ĐH (hệ tại chức )
Sau 4 năm wen nhau qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng tụi e cũng quyết định kết hôn .
E đã có nhà riêng nên cuộc sống vợ chồng mới cưới cũng tương đối thoả mái . qua time trong cuộc sống vợ chồng cũng có những bất đồng nhỏ trong quan điểm sống(vợ chồng mới cưới mà) . không đồng quan điểm sống nên mọi chuyện từ nhỏ rồi tới lớn . Cuối cùng hơn 8 tháng sau ngày cưới vào một ngày cuối năm 2003 chính thức tụi e Phải ly thân ( “Phải” vì mọi chuyên xảy ra ngoài sức tưởng tượng của e ) . . khi đó vợ e mang bầu con e dc gần 8t ( e nghĩ PN khi mang bầu có thể tâm lý kg ổn định , nên a cũng rất tích cực trong chuyên hàn gắn )
Những kết cục kg như mong đợi , và từ đó tui e chỉ dc gặp nhau trên tòa án quận ..
Qua nhiều lần hoà giải + tranh chấp nhà quyết liệt (khi còn yêu nhau e dân tỉnh mua nhà nên e để bạn gái đừng tên )
Qua bao tranh chấp kg thành cuối cùng khi con e đc 8tháng tuổi e mới chính thức đc gặp con (mặc dù e bỏ rất nhiều công để tìm kiếm )
Thế rồi vì con tụi e lại về với nhau , nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện đc gì mà còn có hướng ngày một xấu đi . thế rồi môt lần nữa tụi e quyết định ly hôn .
Quyết đinh ly hôn của tòa án ghi dõ : e có tránh nhiệm đóng tiền trợ cấp cho con cụ thể 1triệu / tháng . vợ e phải tạo Đk cho e dc gặp và chăm sóc con .
Cứ tới ngày e lại lên thi hành án đóng tiền cho con , e đóng dc 5 tháng mà vợ vịn mọi lý do cố tình kg cho e dc gặp con . tới tháng thứ 6 vì công việc nên tới ngày e chưa kịp đóng tiền cho bé , vợ e lên thi hành án lớn tiếng và nói nhau không ra gì . kể từ đó e không đóng tiền trợ cấp trên tòa nữa thay vào đó e mua BH cho bé (vào khảng hơn 600 ngàn / tháng )
Giờ con e đã gần 6t rồi kể từ ngày đó e chưa hề dc gặp con và biết gì tin tức của con (e rất nhớ và thương con Gái e nhiều lắm , e đã làm tất cả những gì có thể để dc gặp con nhưng đều vô vọng . mặc dù tụi e vẫn ở trong TP HCM này )
Giờ con e đã lớn rồi , e nghĩ con Gai của e vẫn phải ăn , phải mặc và sinh họat hang ngày, chính vì điều đó e nghĩ vợ e không cho e gặp con cũng được . vì thương con quá e lại lóc cóc lên tòa nhờ được đóng tiền trợ cấp cho con .
Qua hồi tìm kiếm hồ sơ , nhân viên thi hành án trả lời hồ sơ của tụi e vợ e đã rút về rồi .
E có nhã ý nhờ thi hành án mời vợ e lên tòa nhận tiền trợ cấp cho con , nhưng nhân viên thi hành án nói kg thể dc vì e là bị đơn hơn nữa mời vợ e lên sợ vợ e phản đối vì cô ấy đã lấy hồ sơ về và không yêu cầu thi hành án ..
Đến nước này e kg biết làm sao . Nhân viên thi hành án có nói e xin mã số tài khoản của vợ e và gửi tiền cho Bé vô đó , e thấy đó là ý kiến hay nên đã ĐT và NT xin vợ e mã số tài khoản
Để e gửi tiền cho Bé 6tháng / lần .
Nhưng cô ấy nhất quyết không cho . e cũng nhờ bạn cô ấy tác động nhưng đều vô vọng . . giờ e cũng không biết vợ e đang nghĩ gì ..
Rất thương con Gái bé bỏng của e nhưng e không biết phải làm gì ?
Theo các mẹ giờ e phải làm sao ? (nói thiệt đi lại với tòa nhiều e ái ngại wa )
E nghĩ trong chuyện này cho dù cả 2 tụi e đều có lỗi (nhưng dó là chuyện người lớn )
Nhưng con gái của e nó có tội gì mà nó phải chiu như vậy (mặc dù Ba của nó còn sống sờ sờ có đui quòe mẻ sứt gì đâu ..)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Em đọc chỉ thấy phần tranh giành về ts mà không nói về con cái (đương nhiên dù có thì tòa cũng tuyên...
bác...
- tòa yêu cầu đóng 1 triệu, nhưng chỉ đóng có 400 nghìn, nên vợ...