Là một người rất hay theo dõi các bài trên web trẻ thơ này, mình chưa nghĩ đến một ngày sẽ vào đây để chia sẻ tâm sự của mình, nhưng thực sự lúc này mình cần có lời khuyên để biết mình là ai và mình nên làm gì.
Chuyện của vợ chồng mình tự bản thân mình không biết đánh giá là đang ở mức độ nào nữa, chỉ thấy sống mệt mỏi, gượng gạo và mỗi ngày lại phát sinh thêm một mâu thuẫn.
Kể từ khi quen biết đến lúc lấy nhau, bạn bè mình, những người quen của mình ai cũng khuyên mình nên suy nghĩ cho kỹ, ai cũng bảo mình lấy chồng sao dại thế! Bởi chồng mình là trai nhà quê, chưa có nhà cửa, rồi diện mạo thì cũng không bằng mình. Nhưng hồi đó mình nghĩ, sống với nhau cả đời, cái chính là có tình cảm, cái chính anh la người tốt, yêu thương mình thì khó khăn một chút cũng khắc phục được.
Yêu nhau gần một năm trời, anh chưa tâm sự gì với mình về việc làm ăn. Đến khi gần cưới, về nhà anh chơi, mẹ anh mới nói lộ ra rằng, nhà anh đang phải nợ ngân hàng 100tr để cho anh làm ăn. Mình giật mình hỏi anh sao không nói cho mình biêt, anh bực mình nói là: làm ăn thì ai chẳng phải vay nợ, công ty nào cũng nợ ngân hàng để duy trì hoạt động chứ". Minh nghĩ, ù anh nói cũng đúng, tại mình tù bé sống an phận quá, chẳng phải lo cái gì nên nghĩ chuyện vay nợ nó nặng nề thế thôi.
Ngày mới cưới nhau, hôm hai vợ chồng đi mua sắm đồ anh bảo:" tiền của em để chi tiêu sinh hoạt còn tiền của anh thỉ để dồn lại lấy vốn làm ăn". hối đó mình còn trẻ vả lại con cái chưa có nên thế nào cũng được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bây giờ vay mượn để kinh doanh là chuyện thường, nếu ko ngân hàng nó đâu có phát triển...