Mình kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện có thật nhưng chưa biết đoạn kết vì người trong cuộc và người ngoài cuộc đều bó tay.
Hai vợ chồng nhà kia, trước khi lấy nhau đều có 1 mối tình sâu đậm kéo dài gần chục năm, có lẽ ko duyên nợ nên đều chia tay và họ gặp nhau sau 1 năm thì cưới.
Cuộc hôn nhân này cả 2 đều hiểu là ko đụng chạm vào nỗi đau của nhau và nó vẫn giữ được như thế cho đến ngày nay.
Hai vợ chồng có thể được coi là hạnh phúc (trong mắt người ngoài), thường xuyên đi du lịch cùng nhau, (à, họ đã có 1 đứa con hơn 2 tuổi), thứ 7, CN đều đi uống cà phê, đi ăn ở ngoài, dẫn con đi chơi hết nơi này đến nơi khác.
Điều kiện kinh tế ổn định, nhà cửa có, tiền để dành có, 2 bên nội ngoại ko phải lo lắng gì về kinh tế.
Thế nhưng, hiện tại họ rơi vào khủng hoảng vì cách sống quá khác xa nhau, Vợ: 1 người đa cảm, hay suy nghĩ, tuy yêu thương gia đình hết mực nhưng lúc nào cũng cảm thấy chênh vênh, cảm thấy chồng ko hiểu mình, suy sụp, tổn thương. Chồng: thương yêu gia đình nhưng suốt ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền, ko nghĩ đến cảm nhận của người vợ. Càng ngày họ càng thấy xa nhau, chỉ có đứa con là sợi dây duy nhất để nối kết 2 vợ chồng, đã nhiều lúc phải nghĩ tới ly hôn nhưng vì đứa con mà sống chung.
Ly dị để mỗi người có khoảng trời riêng của mình hay sống vì con. Các bạn có thể giúp cho lời khuyên ko???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Điều thứ nhất:...
Mình là thành viên mới của web. hiện nay mình cũng đang lâm vào tình trạng khó xử trong hôn nhân. Mình cũng chưa biết phải quyết...
Mình không còn trẻ như các bạn 8X ở đây. Đã lấy chồng...
sao phụ nữ có nhiều người "yêu cầu cao" thế nhỉ..!
nhưng bạn Gigi chưa giới thiệu nhiều về bạn gái đó của bạn. Tôi nghĩ nên đưa bạn...
Nhưng người vợ sống đa cảm quá thì thật bất hạnh...