Là phận đàn bà khi lấy chồng rồi ai cũng sẽ khóc mà thôi. Người ta chỉ nghĩ rằng ký kết hôn chỉ là những người đàn bà phải lấy chồng tôi, những người chồng tệ mới cảm thấy khổ sở, mỗi ngày rơi nước mắt. Nhưng thực tế Không phải là cần thôn trọng giầu hay chồng nghèo, mà đã là đàn bà khi lấy chồng rồi ai họ cũng khóc như nhau cả. Cuộc đời này sẽ luôn dành đủ những giọt nước mắt để chia cho phụ nữ. Trong những ngày tháng làm vợ và làm mẹ chúng ta sẽ phải rơi những giọt nước mắt thương xót Cho bản thân của mình. Đám cưới chính là kết thúc cho một tình yêu và bắt đầu cho một cuộc sống mới. Nhưng đó cũng chỉ là những ngày mở đầu cho người phụ nữ. Khi bước vào hôn nhân thì ai cũng sẽ có những quá trình trải qua giống nhau, đầu tiên là ngập tràn hạnh phúc sau đó là cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm, cảm thấy tủi thân vì sự vô tâm của người chồng, cảm thấy đau đớn vì sự phản bội mà người chồng đã mang lại. Lúc đó lấy chồng gần còn đỡ, nhưng những người lấy chồng xa thì phải như thế nào, trào nước mắt ngược ra ngoài vì cảm thấy nhớ thương cha mẹ, và cảm thấy trong lòng đầy băn khoăn khi nghĩ tới một tương lai tươi sáng hơn vẫn còn chờ đợi phía trước. Trước khi kết hôn phụ nữ chúng ta là một người độc thân luôn sống tự do và cảm thấy thoải.

Nhưng khi đã kết hôn rồi thì lại phải tự bản thân mình chiều lòng hết tất cả mọi người. Lúc nào cũng đeo lên có mặt của mình một chiếc mặt nạ luôn vui cười để cưới nhà được yên bình, để vừa lòng hết tất cả mọi người ở nhà chồng. Những ai lấy được chồng tốt thì đó là điều may mắn, những người đó biết hiểu phải biết chia sẻ với mình thì sẽ đỡ cực hơn rất nhiều, nhưng ai mà lấy những người chồng tệ thì cả đêm và cả ngày chỉ có ướt gối và đôi mắt suốt ngày sưng vù lên. Khi làm vợ làm dâu nhà người khác là như vậy đó, phải hạ thấp bản thân của mình xuống để chiều lòng tất cả mọi người ở nhà chồng.