Em đang rất buồn và mong nhận dc nhiều chia sẻ của các chị ... Em và anh ý iêu nhau đã 6 năm... năm nay em 23 tuổi và em lại có bầu khi chưa cưới xin j.... em đã khóc rất nhiều khi vừa bít được tin mình có bầu nhưng lại bị động thai nằm viện và bất động mất 3 tháng .... 2 bên gia đình biết năm nay kim lâu nên quyết định là ngày 2/12 ( tức là qua đông chí mới cưới) ,bản thân em là k quan trong chuyện ngày tháng ,bạn bè em năm nay cũng có bầu rồi cưới vào tháng 9 tháng 10 lịch âm, nhưng em thì thôi cứ coi như bố mẹ như nào thì mình theo như thế chứ thật sự bụng bầu 6 tháng làm cô dâu cũng rất tủi các chị ạ. .. em k bít do số phận mình khổ hay là ông trời đang thử thách em ... cuối cùng vào ngày hum nay mẹ chồng lại nói đi xem ngày bảo k cưới dc ... tin này đối với em như sét đánh ngang tay ... mang bầu 1 thân 1 mình ở nhà chỉ dc chồng ,mẹ đẻ mình chăm nom ,hy vọng vào ngày cưới biết bao nhiêu, thiếp cưới cỗ bàn cũng đã đặt, chỉ vì 1 ngày k đẹp là ngày ăn hỏi ,mẹ chồng e bảo năm nay xấu k đẹp ,k cưới dc. làm ăn chán.. chẳng nhẽ cứ bao nhiêu người lấy chồng kim lâu đều có cùng 1 số phận như e sao ... em đau lòng khóc vừa thương con ,vừa thấy tủi thân cho số phận mình, học hành cũng như bao người khác, cuộc sống cũng đầy đủ và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình nhưng chưa đi lấy chồng mà đã chịu nhiều nỗi buồn trong lòng quá. bố mẹ chồng thì bảo do chúng mày ăn ở với nhau cả đời, là chuyện trăm năm 2 đứa ,tùy 2 đứa quyết định nhưng nếu 2 đứa bọn em quyết định thì liệu bố mẹ có sẵn sàng chúc mừng cho hạnh phúc chúng em hay k ,ông bà đã nói như thế : năm sau con ạ . năm nay cưới k đẹp, cứ phải qua tết, thiếp và cỗ hủy dc, bố mẹ chỉ lo cho hạnh phúc chúng mày sau này ,chứ bố mẹ già k ở với chúng mày ... em thật sự bối rối, nếu e chỉ nghĩ đến bản thân e ,e vẫn muốn dc cưới theo dự kiến ,nhưng còn ông bà .liệu ông bà có sẵn sàng chấp nhận và đồng ý cho chúng em k ....có ai cưới chồng tuổi kim lâu mà như bố mẹ e nói k ....các chị hãy cho e lời khuyên .........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1