:Crying:trùi iu em đang thấy buồn quá nè, biết thế này ngày ấy không đồng ý cưới anh rùi chờ thêm mấy năm nũa cho chín chắn đã. cưới xong hai vợ chồng cứ như trẻ con suốt ngày cãi nhau hết chuyện này đến chuyện khác mà toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu cả:Sad:!!!


mặc dù chồng hơn mình những 8 tuổi chứ ít gì đâu.vợ chồng thì cũng phải có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng mỗi lần cãi nhau là cả hai bên cùng trêu tức nhau bằng những dòng tin nhắn. trời ơi vợ thấy chán lắm rồi biết làm sao bây giờ mới lấy nhau được 3 tháng thui mà sảy ra nhiều chuyện quá. lúc chưa cưới nhau sao mà vạch ra nhiều điều tốt đẹp thế vậy mà............:Crying: em đến già trước tuổi mất thôi!!!!!!!!


:Rose:Chồng iu của em ơi, anh cũng đã nhiều tuổi rồi hơn em tận 8 tuổi cơ mà sao a vẫn như trẻ con vậy, lúc nào anh cũng làm em phải bực mình vì cái tính trẻ con của anh vậy? hu hu:Crying::Crying::Crying:. anh có biết là giờ này em đang buồn lắm không, có cần thiết phải như vậy khiông anh???? em thấy chán chồng lắm rồi chồng của em ơi.