Các chị ơi, chị gái của em đang phải sống trong những ngày vô cùng tủi khổ. Chị ấy mới phát hiện ra chồng mình bị gay. Chị ấy chỉ mới tâm sự với em chứ chưa dám nói với bố mẹ. Em thì đã khuyên chị ấy nên nói chuyện thẳng thắn với chồng rồi đề nghị chia tay, vì như thế tốt cho cả hai. Nhưng chị ấy lại quá yêu anh ấy, và cũng muốn giữ lại bố cho đứa con 2 tuổi nên chưa xuôi. Các chị tư vấn giúp ca này với ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đúng đấy bạn ạ, uni-s, hay bi-s thì mình cũng không nên có những lời lẽ miệt thị ở đây. Chúng...
Việc một người là "gay" thì mình...
Anh con bác ruột mình cũng gay, có 2 con trai-gái lấy vợ-chồng hết rồi....
Ơ, đẻ rùi mà..thèng con tận..2 tuổi mà :(:(:(....khó đâu mà khó :P:P:P
==
Ý bạn nói chồng gay ảnh hưởng con??
Kg sao đâu..
vđề là oải thôi, sinh lý...
1. nếu chưa có con thì ly dị thôi. chứ sống làm gì, nói thật đấy
2. Nếu có con rồi thì có thể cân nhắc...
Kết cục cho tương lai mười mấy năm nữa đấy