Lạt mềm buộc chặt ... mà sao hạnh phúc vẫn cứ mong manh????????????
Cho đến sáng nay, khi nhận được 1 tin nhắn chồng gửi cho 1 em nào đó mà gởi nhầm vào máy mình, mình mới cảm thấy được cái gia đình vững chắc trong tâm trí mình bấy lâu thật ra là mong manh lắm ....
Tại sao đàn ông tham lam thế, vừa muốn 1 gia đình êm ấm, vừa muốn 1 cuộc tình lãng mạn??????
Cuối cùng chồng mình cũng như bao người, cũng thương yêu vợ con ở nhà và "ầu ơ" với người khác ở ngoài????
Mình có lục soát, theo dõi gắt gao rồi được gì ngoài tiếng là "bà vợ dữ dằn", là "gấu mẹ"...???
Mình cương quyết không chấp nhận, làm cho ra ngô ra khoai thì bảo "không dịu dàng", không biết cách giữ chồng????
Mình im lặng chấp nhận thì mang tiếng "nhu nhược"
Cuồi cùng phụ nữ phải làm sao? Tại sao đàn ông không phải giữ vợ, giữ hạnh phúc gia đình mà họ cứ tung tăng bay nhảy để rồi những người vợ cứ phải chạy theo tìm cách giữ chồng, giữ cha cho con, giữ hạnh phúc gia đình?????
Mình từng nghĩ sẽ "lạt mềm buộc chặt", mà sao hạnh phúc vẫn cứ mong manh????????????
Tại sao cứ sống theo bản năng thế chồng ơi????????????????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Em ngưỡng mộ chị Táo và thấy tính cách em qa hình ảnh chị...
Ví von của pillory hay quá, cuộc thi kéo co...
úi, bác gà giờ lại định tranh luận thế này thì bác xem lập tóp hàng tàu cho em vào đàm...
Mình giờ cái gì chả phụ thuộc Tầu ?:cool:
chả lẽ cái gì cũng tại thằng tàu hử bác ??? chưa hỉu...
già néo thì đứt dây mà lỏng quá thì dễ nhờn :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Bác gà vui tính thế ,
Theo ngu ý của tui thì chả có loại dây lạt nào buộc được...
Tớ cũng có lần ...