Tình hình là em đang có ý định lập quỹ đen. Em không có ý đồ đen tối gì trong vụ này cả. Mục đích của em là có một khoản dự phòng trong trường hợp sa cơ lỡ vận. Chả là chồng em chi tiêu không tiết kiệm, anh lại quá thoáng với họ hàng, ai nhờ vả hay hỏi mượn gì đều nhiệt tình giúp đỡ. Trong khi gia đình ko giầu có gì, lại có hai đứa con thơ và trăm thứ phải tiêu dùng. Góp ý với chồng là làm từ thiện và chi tiêu vừa thôi thì chồng cho là ích kỷ, hẹp hòi. Nói tóm lại là không thay đổi được. Nên em chỉ có cách là phải lập quỹ đen để phòng thân.


Các mẹ cho em xin cao kiến với:


- Nguồn lấy ở đâu ra? Chắc chỉ có "bóp mồm bóp miệng" thôi các bác nhỉ


- Để ở đâu: nhờ ai cầm giúp, giấu ở vị trí nào trong nhà...


- Để ở hình thức nào: mua vàng, gửi ngân hàng, để tiền mặt....


- Làm thế nào để chồng đưa thêm khoản đóng góp chi tiêu hàng tháng mà chồng ko nghi ngờ gì......


Cảm ơn các mẹ