Làm thế nào khi chồng đem súng về nhà dọa giết nếu chia tay
chồng mình là 1 ng cờ bạc , đã mất nhà mất cửa phải về nhà mình ở . bây giờ lại lăng nhăng . mình đã nhiều lần bị chồng đánh nhưng anh ta lại xin lỗi ...vì con mình đã bỏ qua rất nhiều ...anh ở nhà , k việc làm toàn giao du với những ng xấu ...mình là chủ 1 cửa hg áo cưới nên cv bận triền miên ...mình thực sự chỉ mong bình an trong ggd để làm ăn . mấy hôm trước 2 vợ chồng có cãi nhau vì chồng mình lăng nhăng đến tai mình ... nghĩ buồn và không thể chịu nổi .. mình quyết định viết đơn và đưa anh ý kí ...nhưng k ngờ chồng mình bảo.. t mà kí đơn thì m khỏi sống ...anh mang súng về nhà và gí thẳng vào ng bắt mình phải xé đơn ...mình hoảng loạn vô cùng .. không biết làm j để có thể rời bỏ anh ta ...lúc nào cũng bị tình trạng lo sợ nguy hiểm rình rập ... anh ta còn đến chỗ làm để chửi bới và mạt sát mình ...mình lo sợ còn con trai mình nữa ... cháu dg học lớp 6 ..ảnh hg đến tinh thần của cháu ...mình biết làm sao đây ...
Tên chồng này dã man thật:Worried:!dưng liệu đó có phải là súng...giả ko:Silly:?,chả lẽ hắn cạn tình cạn nghĩa đến mức ấy rồi???:Sigh: (Chắc chỉ có cách là bế con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xui dại con người ta nó vừa thôi.
Báo công an...
(Chắc chỉ có cách là bế con...
Nhưng nhận nhục chịu đừng như...
-...
Nhưng nếu qur thật như vậy thì bạn cần dứt khoát thôi, chứ không thể sống mãi với người chồng như vậy...
Chị nên khẩn trương nói chuyện với gia đình nhờ mọi người can thiệp cũng như bí mật báo với công an. ( Cũng...