Mình vào WTT từ hồi mang bầu và giờ cháu nhà mình đã được gần 7tháng tuổi rồi, hiện tại cuộc sống gia đình mình có nhiều bế tắc quá. Mình xin noi ra đây mong moi người chia sẻ và cho mình lời khuyên với nhé.
Chồng mình hơn mình 10 tuổi, anh ấy là bộ đội, là con cả trong một gia đình đông anh em. Ngày trước khi yêu vì anh ấy là bộ đội hay phải đi xa nên đã nhiều lần mình từ chối vì nghĩ mình là con út ko hợp với anh ấy là con trưởng, gia đình lại đông anh em. (mình tự biết mình không hợp với điều đó chứ ko fải con út thì ko hợp với cả trưởng). Thế rồi mưa dầm thấm lâu, mình thương anh ấy nhiều hơn là yêu nên đám cưới đã diễn ra sau rất nhiều lần giận dỗi, làm lành. Mọi người biết ko? Vì anh ấy ở xa 2-3 tháng mới về một lần, anh ấy lại hơn mình 10 tuổi, cho nên mỗi lần giận dỗi anh ấy ko hiểu mình muốn ji?thế rồi anh ấy vẫn quyết tâm, cho dù mình giận dỗi làm lành và cũng có nhiều lần nói xúc phạm anh ấy nữa nhưng mỗi lần như vậy anh ấy đều im lặng, khi đi xa lại vẫn gọi điện về cho mình. Lúc ấy mình cảm thấy thương, đại loại là cứ xảy ra nhiều lần như vậy. Cuối cùng chúng mình tổ chức đám cưới. Anh ấy và mình cùng quê, tuy vậy ko biết nhau là mấy. Vì đi xa suốt nên mỗi lúc gặp nhau là chẳng tìm hiểu được nhiều, toàn là giận nhau và làm lành. Mình cũng ko hiểu sao lúc ấy lại như vậy nữa. Bây h cươis nhau đã được gần 2 năm rồi, bé nhà mình đã 7 tháng rồi. Mình sống nặng về tình cảm và anh ấy cũng vậy. rất có trách nhiệm với bố mẹ và anh em , lo hết cho các em có nghề nghiệp mới đi lấy vợ. Khi mình xác định lấy rồi thì mình ko muốn nghĩ tới điều đó nữa nhưng thực sự cuộc sống của vợ chồng mình bây giờ bế tắc quá. Càng sống mình càng thấy anh ấy gia trưởng, đúng là có nhiều cách thể hiện gia trương rkhác nhau. Anh ấy ko đánh, mắng mình, ko cho là tất cả mọi thứ anh ấy làm là đúng, nhưng anh ấy chỉ quan tâm đến bố mẹ, anh em và người thân nhà anh ấy. (kể cả vật chất lẫn tinh thần). Mình góp ý nhiều, nói nhiều nhưng mình biết anh ấy ko quan tâm tới ji mình nói, và trong thâm tâm ngấm ngầm giấu vợ để lo cho mọi người. Anh ấy đi xa, mình lấy chồng về ở cùng với 2 cô em chồng. Mọi người biết ko?mình cũng đọc mục Chồng làm bộ đội, chia sẻ khi vợ chồng sống xa nhau rồi, nhưng chưa thấy ai ở hoàn cảnh giống mình cả, mọi người chỉ cảm thấy khổ vì sống xa nhau thôi còn mình khổ vì anh ấy ko hiểu được suy nghĩ, mong muốn of mình. Uh thì mình fải nói ra thì anh ấy mới hiểu được nhưng nói ra rồi, nói mãi rồi anh ấy cũng ko chịu hiểu, Mỗi lần đi xa về nếu vợ chồng có giận nhau anh ấy ra giường 2 cô để nằm, mọi nguời xem có châps nhận được ko? cứ giận nhau là anh âys im lặng, ko chịu tìm hiểu nguyên nhân, ko có tinh thần xây dựng gia đình. Sau đó vì im lặng nên nỗi bực tức trong mình tràn lên và mình đã xúc pham anh ấy nhìeu lần, mình biết là mình sai, mỗi lần sai thì mình cũng dã xin lỗi và nói rõ lý do vì sao thế. Nhưng rồi MORE lại về MORE. Anh ấy luôn luôn giấu mình tiền để cho bố mẹ, và lo cho các em. Mình nói là bây h anh lâấ vợ rồi, nếu muốn biếu anh fải để em biếu nhưng thế mọi ngươif mới tôn trọng em, anh ấy im lặng nhưng mình biết là nó vẫn diễn ra, và ko biết là đến bao h vì anh ấy đi công trình, tiền mình ko kiểm soát được mà gánh nặng thì anh em còn rất đông. Vừa rồi vì tiêu pha tốn kém cho con và mọi chuyện nữa, rồi lại cộng chuyện mình đang tức anh âys nữa mình nói em chỉ lo được cho 2 mẹ con em thôi. Thế là ông ấy tự ái nói với bố mẹ anh em nhà mình ji đó để mọi người hiểu là mình đang kêu ăn uống tốn kém, các cô fải đóng góp. Cảnh nhà mình hay lắm, bố mẹ để anh nuôi các em chứ chả có trách nhiệm ji, Mọi người nghĩ xem, mình đi làm cả ngày, con nhỏ, chồng đi xa, lúc bình thường ko sao, lúc con ốm đau áp lực vô cùng nhưng ông ấy nào hiểu, cứ nghĩ em mình ở cùng với chị khổ nên về toàn giấu tiền cho em, trong khi bọn nó đi làm có tiền cả rồi, cũng chẳng giúp đỡ được ji. Khi ông ấy nói với gia đình như vậy thì mọi nguời biết đấy, không khí gia đình chán lắm vì nghĩ mình ích kỷ, hẹp hòi mà. Cái điều quan trọng ở đây là vì nhiều lần mình đòi ông ấy fải xin ra ngoài này cho nên mỗi lần mình nói là ông ấy lại im lặng chứ ko thèm động viên một câu là thôi anh cố gằng 2-3 năm nữa ròi anh về, ông ấy ko hỉeu được cuộc sống ở nhà, có chuyện j thì toàn bênh bố mẹ và anh em. Sau cái vụ đấy mình giận lão ấy. 2 hôm sau mình bị tai nạn xe máy, lão ấy chắc nghĩ vì mình bị tổn thương suy nghĩ nhiều nên bị tai nạn như vậy nên gọi điện về. Mẹ mình thì khuyên mình là thôi phải châấ nhận, gọi về thì nghe và làm thế nào để lôi kéo về phía mình, để ông ấy đưa tiền mà nuôi con. Nhưng nhiều lúc chán mình chỉ muốn chia tay quách cho xong vì sống mà ko hiểu nhau, lúc ấy chả con tí tình cảm nào. Nhưng mình cũng đọc sách báo, rồi nghĩ lại, chia tay chỉ khổ con cái thôi và liệu rằng mình có lâấ được người tử tế đoàng hoàng. Ông ấy nặng về mẹ lắm, hồi mình đẻ nằm đấy nhưng khi mẹ chồng lên chồng suốt ngày quấn quýt bên mẹ, mình thấy đau lòng lắm, cứ nghĩ lại ngày đó mình lại thấy căm ghét chồng mình. Ai chẳng có mẹ, ai cũng yêu quý, tôn trọng mẹ nhưng anh âys ko biết cách giúp vợ hoà nhập với gia đình mình, trước mặt mọi người anh ấy để vợ bơ vơ. Ko biết có ai khổ như mình không? Anh ấy sống gia trưởng quá, tham gia ko bao h tiếp thu, lại hay giấu vợ, mà ko hề biết cách làm vợ vui. Hễ ở nhà gọi số cố định thì mình nghe vì ko biết ông ấy gọi, còn gọi di động mình ko muốn nghe vì cảm thấy vô cảm mất rồi, thấy chán ghét người mà mình gọi là chồng, bố of con mình. Giờ đây anh em nhà chồng chắc cũng ko ưa mình vì vụ lão gọi điện về nói ji đó. Bây h mọi người tư vấn giúp mình xem mình nên làm ji.
1. là có nên nghe máy ko?
2. Nói những ji để ông ấy biết là vì ông ấy mà quan hệ chị dâu em chồng sứt mẻ
3. Làm thế nào để ông ấy ko giấu mình biếu, cho anh e.
4. Làm sao để sống thoải mái vì h cứ nghĩ đến lão ấy là mìnhlại thấy căm ghét.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Minh va chong vua cai nhau xong (qua diện thoại) và mình thấy...
Mấy hôm nay mạng lỗi nên mình ko vào gửi bài được.
Mình cảm ơn các bạn, các chị đã cho mình lời khuyên, dù như thế...