Mình là thành viên mới. Hôm nay mình lên đây vì có chuyện buồn muốn được mọi người giúp đỡ. Mình đã lập gia đình và có 2 con, cuộc sống của mình rất vất vả vì ở TP nhưng thu nhập của chồng mình rất thấp còn mình thì cũng chỉ ở mức trung binh khá. Lâu nay vì khó khăn kinh tế con nhỏ vc mình ở chung với cha mẹ chồng nhưng thật lòng cuộc sống chung rất mệt mỏi và mình cũng thấy thật khổ cực, cha mẹ chồng mình nhỏ nhen và hay xúc xiểm mình, có thể nói là rất ghét mình vì mình xấu và ko kiếm ra tiền. Vì phận con dâu nên mình chỉ biết im lặng dù chuyện phải trái thế nào. Đến nay thì mọi việc cũng ko thể cứu vãn được, mình quyết định mua nhà ở riêng, mình đang nợ tiền, rất nhiều nhưng mình cần 1 ngôi nhà ổn định cho các con mình. Nhưng cha mẹ chồng mình vẫn ko cho mình được bình yên. Mình muốn ly hôn để dứt khỏi quan hệ với nhà chồng, tìm kiếm chút bình yên cho mình vì chồng mình dù sao cũng là con họ và ko thể về phía mình mãi được. Nhưng mình làm sao để trả nợ tiền nhà? làm sao đủ tiền nuôi con? Ai đã từng có kinh nghiệm xin hãy giúp mình! cho mình 1 lời khuyên. Vì mình stress lắm rồi. Cảm ơn tất cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng đọc cả bài viết của chị không nhắc đến tí chồng nào
em tưởng hạnh phúc gia đình phụ thuộc...