Em là mem mới ạ, mong cả nhà giúp đỡ! :)


Em năm nay 20t, cũng dc gọi là con nhà gia giáo, bản thân e cũng có tý học vấn. E quen a ấy 30t, là công chức, gd khá bề thế, khá giả tuy nhiên e yêu chính a ấy, những cái khác chỉ là điều kiện đủ chứ ko phải điều kiện cần. Anh cực ít nói, hầu như mỗi tối tụi e có nói chuyện vs nhau qua fb nhưng ko nhiều, vì a lớn rồi, ko thích nht và thật sự tụi e cũng ko có gì để nói cả. :( Thời gian vừa rồi là quý cuối năm nên a rất bận, e cũng bận rộn việc học hành và làm thêm. Nhưng e có nghe câu: "có ng sẽ nc vs bạn khi có thgian rảnh nhưng cũng có ng sẽ cố tình tạo ra tgian rảnh chỉ để nc" - a ấy thuộc vế đầu, e là vế sau. Thật sự e biết a thương e, hoàn toàn ko lừa dối e, hay chán nản gì hết, chỉ là tính a khá vô tâm, đôi lúc e thấy hụt hẫng lắm. Tụi e quen nhau gần 1 năm, thời gian đầu ko dc như những cặp khác, tụi e cãi nhau rất nhiều, giờ thì ít rồi, dần hiểu nhau thêm, nói chuyện ít hơn trc, đi chơi ít hơn, e hiểu vì lý do gì nhưng vẫn thấy khó chịu ạ. Tính e lại ít bạn bè, ít giao du vì e ko có điều kiện đi đây đi đó như họ.


Cả nhà mình chỉ giúp e cách để e suy nghĩ mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn, và ít phụ thuộc suy nghĩ vào tình cảm dc ko ạ? Ah, e nói thêm là lúc đầu e ko thế này đâu, lý trí e đặt trên tc nhưng càng ngày e càng thấy mình yêu a ấy, tim e cũng bớt chai lỳ đi, càng ngày càng thấy nhớ a ấy. :(