Chào mọi người, mình có 1 vấn đề tế nhị như thế này, chuyện là mình vừa làm dâu được 6 tháng và đang sống ở nhà chồng, chỉ có hai ông bà nhưng có một vấn đề mình thấy shock khi về làm dâu nhà này, đó là mọi người cứ có thói quen chọt đũa vào tô canh, nhà mình tuy ở quê nhưng sạch sẽ quen rồi, muốn ăn gì trong tô thì dùng muỗng múc chứ không chọc đũa vào nhằm giữ vệ sinh chung, lúc trước mình toàn ăn 1 chén canh trước khi ăn cơm rồi nhịn luôn cả buổi, giờ mình có em bé rồi nên mình muốn ăn uống sao cho vệ sinh để không ảnh hưởng đến em bé mà ko biết mở miệng nói sao haizz


Ngoài ra, bà chị chồng mình cưới chồng gần đó mà cuối tuần nào hai vợ chồng và đứa con cũng về ăn ké, mình cuối tuần cứ phải phục dịch luôn cả vợ chồng họ, đi chợ, nấu ăn, lau nhà, phơi đồ, họ chỉ ăn và nằm thư giãn và chưa bao giờ mà thấy mua một trái xoài về nhiều khi thấy bực gì đâu :(


Mình thấy chán lắm luôn


Mọi người có cách nào giúp mình vụ ăn uống tế nhị kia không? lão chồng mình chẳng dám nói gì, mà mình thấy 4,5 người cứ quậy tung tô canh ghê ghê sao á, chẳng lẽ nhịn ăn canh cả đời, hix không có tiền mang kiếp ở nhờ ý kiến ý cò sợ bị giết. Còn vợ chồng bà chị chồng kia thì chắc mình bó tay độ vô duyên của họ, trong khi tiền ăn uống sinh hoạt trong nhà là vợ chồng mình trả, giờ cứ như nuôi thêm cả nhà họ, chán gì đâu :|