Mọi người tư vấn cho em với e đang khủng hoảng quá. E mới cưới được 1 tuần đã thấy chán kinh khủng. Trước cưới 2 tuần chúng e có đi chụp ảnh xa cùng nhau 5 ngày cãi vã liên miên tưởng là mới ở cùng nhau nên thế (chồng e mới đi du học về chúng e yêu 3 năm thì 2 năm yêu xa cũng hay cãi nhau) bây giờ đi trang mật ngày nào cũng cãi nhau. E thấy chúng em k hợp 1 điểm nào chồng em thì khá kiểu cách lịch sự ở khách sạn phải đẹp ăn phải ngon sạch sẽ k ngồi vỉa hè linh tinh. E thì ngược lại bạ đâu ở đó cũng được. Chồng e khá kĩ tính và cầu toàn e có góp ý thì a ấy bảo: sao a phải nghe ý kiến của em. A ấy toàn tự quyết hết e có nói cũng thế... Nói chung toàn những vụn vặt mà ngày nào cũng cãi nhau. E đi trang mật mà buồn quá. Tính e lại hay suy nghĩ và hay đau đầu. Mọi ng tư vấn cho e làm sao thoát khỏi cảnh này. Làm sao để vk ck hoà hợp hơn k e chết vì buồn bã mất
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn nếu ko phân định đc đúng sai mà cái gì cũng theo ý kiến của chồng thì...
Không tìm hiểu kỹ thì giờ ráng mà xắn quần lội vào tìm hiểu lại đi....